Con muốn được đi học!

Thứ ba, 22/09/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Dù mắc bệnh nan y nhưng em Võ Thị Kim Hoa (14 tuổi, học sinh lớp 8 trường THCS Phan Châu Trinh, xã Duy Châu, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) rất hiếu học và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. 

 Em Võ Thị Kim Hoa phát bệnh khi đang học lớp 4. Vợ chồng chị Trần Thị Bảy làm nông nuôi 4 người con ăn học đã phải chật vật thì cháu Hoa bị bệnh khiến gia đình lâm vào khốn khó. Lúc đầu, Hoa chỉ nổi những đốm màu đỏ loang lổ trên da nên ai cũng tưởng là bệnh da liễu. Thế nhưng, tình trạng bệnh nặng dần khiến các khớp xương trở nên đau nhức. "Cả đêm cháu lăn qua lăn lại không ngủ được, thương con tôi phải lấy dầu xoa bóp nhưng cũng chẳng đỡ. Tội nghiệp lắm, đau mấy thì đau chứ sáng ngày hôm sau nhất định cháu phải dậy sớm đi học".

Bé Hoa (trái) đang rất cần sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm để tiếp tục thực hiện giấc mơ cắp sách đến trường.

Sau nhiều đợt khám, uống thuốc nhưng vẫn không khỏi bệnh, cả gia đình như suy sụp khi được bác sĩ thông báo Hoa bị mắc bệnh Lupus ban đỏ. "Khi ấy, bác sĩ đã trao đổi riêng với vợ chồng tôi là mang cháu về nhà vì bệnh này chỉ có thể sống thêm được vài tháng. Ít học, không có điều kiện nên tôi cũng chẳng biết làm thế nào, nghe bác sĩ nói như vậy thì càng suy sụp tinh thần. Nhìn con bé vẫn vô tư đùa giỡn không biết mình bị bệnh nan y mà xót xa. Một thời gian sau có người quen chỉ tôi dẫn con ra bệnh viện Nhi Đà Nẵng với hy vọng còn nước còn tát", chị Bảy tâm sự. Lần ấy đang là đợt thi cuối kỳ 2 lớp 4 nên nằm viện được mấy ngày thì Hoa nằng nặc xin về nhà thi học kỳ. Giọng chị Bảy như chùng lại: "Tôi còn nhớ rất rõ câu nói của cháu lúc đó với các bác sĩ là con về nhà thi mấy ngày thôi rồi con ra lại ở đây cả mùa hè cũng được".

 "Con muốn được đi học, được hết bệnh tật để đỡ đần ba mẹ" là những mong ước bé Hoa thổ lộ với chúng tôi. Ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" nhưng khuôn mặt em đã già dặn hơn các bạn cùng trang lứa vì mỗi ngày phải uống hàng chục viên thuốc nên bị tích nước sưng phù. Chị Bảy cho biết mặc dù mỗi ngày phải đạp xe gần 5km đi học nhưng chỉ khi nào đau chân lắm Hoa mới chịu để mẹ chở đi vì sợ mẹ bận.

Ngày mưa cũng như ngày nắng, cô bé ấy chỉ cần có thể đi được là em vẫn đều đặn say mê học tập, về đến nhà là phải hoàn thành hết bài tập rồi mới đi ngủ. Cũng chính vì thế mà dù đang mang trong mình căn bệnh nặng nhưng Hoa vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền. Nhìn dáng vẻ ngây ngô của em ai cũng ứa nước mắt khi nghĩ đến tương lai...

Hiện nay vì quá khó khăn nên gia đình chị Bảy chỉ có thể cho bé Hoa uống thuốc cầm chừng nhưng cũng nhận thấy rằng bệnh của cháu mỗi ngày một nặng thêm. Anh Nguyễn Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho biết: "Hiểu được hoàn cảnh của em Hoa, xã sẽ có những hỗ trợ cũng như vận động nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay góp sức. Trước mắt, bằng mọi giá phải cho Hoa được vào Bệnh viện chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh để khám lại một lần nữa nhằm tìm hướng chữa trị lâu dài cho em".

Thông qua bài viết này, chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm của quý bạn đọc gần xa kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần để em Hoa được tiếp tục giấc mơ cắp sách đến trường. Mọi sự ủng hộ xin vui lòng liên hệ Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng).

Hà Dung