“Con nghiện” ngồi sau vô-lăng

Thứ bảy, 03/12/2016 09:50

(Cadn.com.vn) - Nghe bạn xấu rủ rê, 3 năm trước Đoàn Ngọc Tin (1988, trú thị trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) “bập” vào ma túy và trở thành “con nghiện” cho đến nay. Tuy có nghề lái xe chở hàng nhưng tiền làm ra không đủ “nuôi” ma túy nên Tin ra Đà Nẵng mua ma túy “đá” về bán cho các "con nghiện" khác nhằm kiếm lời. Chiều 1-12, trinh sát Phòng Cảnh sát Ma túy CA tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang Tin bán ma túy cho một “con nghiện” tại quán Internet ở thị trấn Nam Phước. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 5 gói ma túy đá (5 gam) và nhiều tang vật liên quan.

Đoàn Ngọc Tin và tang vật.

B.B