Con nghiện phạm tội cướp giật!

Thứ sáu, 03/08/2018 19:00

Đó là Nguyễn Văn Thiện (1991, trú thôn An Phước, xã Đạ Đờn, H. Lâm Hà, Lâm Đồng). Ngày 18-7, sau khi Thiện đến cơ quan CA đầu thú, CAH Lâm Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam về hành vi “Cướp giật tài sản”. Không phải bỗng nhiên Thiện ra đầu thú mà qua tác động của gia đình, của cơ quan CA và biết không thể trốn được. Tại CQĐT, tôi hỏi Thiện: “Em nghiện lâu chưa?”. “Cũng mới thôi anh”. “Mới là bao lâu?”. “Dạ. Hơn 2 năm ạ!”. Trước đó, trong 3 ngày liên tiếp, Thiện một mình thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản.

Nguyễn Văn Thiện khai nhận hành vi tại CAH Lâm Hà. 

Theo kết quả điều tra, vụ đầu tiên là vào 9 giờ ngày 8-7. Thiện điều khiển xe Honda Future BKS 49D1-099.95 từ Đạ Đờn vào xã Tân Hà, H. Lâm Hà tìm mua ma túy. Không mua được ma túy, trên đường trở về đến cổng chào xã Tân Hà, thấy chị Đào Thị Hà (1983, trú thôn Phúc Thọ 2, xã Tân Hà) điều khiển xe máy hướng từ xã Tân Hà ra trung tâm huyện nên Thiện bám theo. Đến đầu dốc 800 (thôn Tân Thành, xã Tân Văn), Thiện vượt lên áp sát giật chiếc túi xách chị Hà đang treo trước xe rồi tăng ga bỏ chạy. Đến gần Chùa Bửu Thọ, TT Định Văn, Thiện rẽ vào đường mòn, kiểm tra bên trong túi xách thấy có 2 triệu đồng và một số giấy tờ nên lấy tiền, còn túi xách vứt xuống mương nước gần đó. Có tiền, Thiện quay trở lại Tân Hà tìm mua ma túy về sử dụng. Ở vụ cướp này, bị hại là chị Hà không trình báo cơ quan CA nên vụ việc chỉ được biết đến khi Thiện ra đầu thú.

Hôm sau, khoảng 17 giờ ngày 9-7, Thiện đi mua thuốc lá tại quán tạp hóa cách nhà khoảng 500m thì thấy ông Nguyễn Sỹ Sinh điều khiển xe máy Air Blade chở vợ là bà Thái Thị Loan (1972, cùng trú thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng, H. Đam Rông), ôm chiếc túi xách da màu đen đang trên đường từ Lâm Hà về Đam Rông. Nảy sinh ý định cướp giật nên Thiện chạy xe máy bám theo để chờ cơ hội thuận lợi thì ra tay. “Bám” đến thôn Tân Tiến, xã Đạ Đờn, đường vắng người, Thiện liền tăng ga vượt lên, giật chiếc túi xách của bà Loan rồi phóng chạy. Chạy được khoảng 3km, Thiện rẽ vào con đường đất, kiểm tra túi xách lấy được 230 ngàn đồng rồi vứt túi cùng một số giấy tờ tùy thân của ông Sinh, bà Loan vào vườn cà-phê. Có được chút ít tiền, Thiện chạy ngay vào xã Tân Hà mua ma túy nhằm thỏa mãn cơn đói thuốc đang đến.

Số tiền cướp được của bà Loan không đủ “một bữa thuốc” nên hôm sau Thiện tiếp tục gây án. 11 giờ ngày 10-7, đối tượng chạy xe máy vào xã Tân Hà tìm người nào sơ hở để cướp tài sản. Tại trước chợ Tân Hà, phát hiện chị Nguyễn Thị Tập (1979, trú thôn Tân Trung, xã Tân Hà) đang điều khiển xe máy đi từ xã Tân Hà về hướng xã Đan Phượng, trên cổ có đeo sợi dây chuyền, Thiện đã bám theo. Đến đoạn đường vắng, Thiện vượt lên, áp sát rồi giật của chị Tập sợi dây chuyền 18K, trọng lượng 7,5 chỉ. Điều khiển xe ra lại TT Đinh Văn, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Thiện đến tiệm vàng M.T bán sợi dây chuyền cho 1 phụ nữ khoảng 40 tuổi với giá được 13,8 triệu đồng.

Tang vật trong các vụ cướp được CAH Lâm Hà thu hồi.

3 vụ cướp xảy ra trong 3 ngày liên tiếp, tuy nhiên chỉ có vụ cướp xảy ra ngày 9-7 thì nạn nhân đã kịp thời trình báo cơ quan CA. Vào cuộc điều tra với quyết tâm cao, CAH Lâm Hà đã khoanh vùng đối tượng và nhanh chóng xác định Thiện là nghi can số 1. Chiều 10-7, các trinh sát (TS) đã có mặt tại nhà Thiện để triệu tập đối tượng đến cơ quan làm việc cũng là lúc Thiện trở về nhà sau khi gây ra vụ giật sợi dây chuyền của chị Tập. Thấy cán bộ CA, Thiện đã nhanh chân bỏ trốn. Qua tác động của gia đình và cơ quan CA, ngày 17-7, Thiện đã đến cơ quan CA đầu thú.

27 tuổi, không nghề nghiệp, ăn bám gia đình và mỗi ngày cần 400-500 ngàn đồng để mua ma túy, Thiện đã nhiều lần lấy trộm tiền của gia đình. Thiện còn khoe: “Có 2 sào đất riêng, em tự trồng dâu nuôi tằm nên cũng có chút tiền mua thuốc. Phải chi 2 sào đất trồng dâu nuôi tằm này được sử dụng vào đúng mục đích thì tin chắc em đã có chút tài sản lận lưng, đâu trở thành kẻ cướp. Âu cũng do ma túy mà ra cả!”.

Đức Huy