Còn nhỏ mà đã đá như thế…

Thứ sáu, 11/08/2017 11:47

Còn nhỏ mà đã như thế thì lớn lên sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người đã đặt ra khi xem những pha vào bóng quyết liệt đến mức... kinh hoàng của các cầu thủ U15 SLNA hướng về đối thủ U15 Viettel trong trận bán kết U15 quốc gia 2017 diễn ra chiều 9-8. 

Một pha vào bóng thô bạo của cầu thủ U15 SLNA (trái) với đối thủ. Ảnh: TTVH

Trong trận đấu vừa qua, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đã nhận tổng cộng 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ của trọng tài sau những hành vi phạm lỗi. Tuy nhiên, khi xem lại những pha phạm lỗi thì nhiều người cho rằng trọng tài đã chưa thực sự nghiêm khắc với lối đá thô bạo của các cầu thủ U15 SLNA.  

Trận đấu xuất hiện càng lúc càng nhiều những pha vào bóng theo kiểu cắt kéo, phi thẳng hai chân vào đối phương của các cầu thủ trẻ SLNA kể từ khi bị U15 Viettel vươn lên dẫn trước 2-0. “Ấn tượng” xấu xí nhất là đội trưởng Bá Quyền của U15 SLNA đã phải nhận 2 chiếc thẻ vàng liên tiếp sau các pha bóng cố tình đạp thẳng vào chân của cầu thủ U15 Viettel.

Hành vi thô bạo, không biết tôn trọng đôi chân đối thủ của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đã bị người hâm mộ lên án kịch liệt. Bởi lẽ, nhiều người cho rằng các cầu thủ còn trẻ mà đã như thế thì sau này lớn lên sẽ như thế nào. Liệu sẽ có bao nhiêu đồng nghiệp trở thành “nạn nhân” của những pha bóng thô bạo ấy?

Chắc hẳn nhiều người vẫn còn ám ảnh pha vào bóng kinh hoàng của Quế Ngọc Hải (cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA) với Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) ở mùa giải V-League 2015. Cú vào bóng đó của Ngọc Hải khiến Anh Khoa phải giã từ sự nghiệp chơi bóng. Nếu không uốn nắn từ nhỏ thì các cầu thủ trẻ SLNA sau này liệu sẽ như thế nào?

Cũng cần phải thừa nhận rằng, nhiều cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo SLNA lâu nay thường chơi rất rắn và rắn đến mức thô bạo cũng không ít. Tất nhiên, những người làm công tác đào tạo ở lò sông Lam chẳng hề chủ trương dạy cầu thủ chơi như thế.

HLV Ngô Quang Trường cho rằng, tính bốc đồng của các cầu thủ trẻ U15 Nghệ An khiến các em có những tình huống vào bóng nguy hiểm với đối phương. Ban huấn luyện U15 SLNA không hề bao che cho những hình ảnh xấu xí ấy. Ông Trường cũng khẳng định rằng lò bóng đá SLNA không chủ trương đá xấu, đá láo, nhất là với các đội bóng trẻ.

Cho nên, sau trận đấu đầy những pha bóng xấu xí vừa qua của U15, những người làm bóng đá SLNA cần phải có biện pháp quyết liệt hơn để uốn nắn cầu thủ. Đừng để các em hình thành “thói quen” đá xấu, để rồi sau này làm “xấu” cả nền bóng đá nước nhà.

 KHÁNH HÒA