(Cadn.com.vn) - Mặc cho chị Trần Thị Út (trú nhà số 7-Phạm Văn Nghị, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) van xin nhưng nhóm đối tượng bặm trợn vẫn xông vào đánh tới tấp từ ngoài đường vào tận nhà riêng. Vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 30 ngày 12-9. Nạn nhân Út cho biết, do có nợ ông Dũng (ở đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng) 80 triệu đồng nhưng chưa đủ tiền trả một lần nên xin trả góp hằng tháng khoảng vài triệu đồng, nhưng ông Dũng không chấp nhận. Nghi ngờ, ông Dũng thuê nhóm thanh niên liên tục đến hăm dọa để đòi nợ, chị Út đã viết đơn kêu cứu gửi lực lượng CA nhờ can thiệp.
Quỳnh Chi
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.