Công an của dân, vì dân
Gặp Trung tá Cao Lê Duy Hùng trong một chương trình thiện nguyện nhân dịp 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ, dưới sự kết nối của CAP với các mạnh thường quân, 150 người có công, thương bệnh binh trên địa bàn phường được khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí. Tại chương trình, ngoài những phần quà thì những cái nắm tay thân tình, trìu mến và những lời hỏi thăm ân cần, động viên từ người chiến sĩ Công an với cụ ông, cụ bà làm nhiều người xúc động. Đây là lần thứ 2 chương trình được CAP phối hợp, vận động sự chung tay của nhà hảo tâm để tổ chức, trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp tri ân 27-7. Còn nhớ, chương trình lần đầu tiên được CAP tổ chức trong thời điểm cam go chống dịch COVID- 19, Trung tá Cao Lê Duy Hùng cùng cán bộ, chiến sĩ CAP mang đồ bảo hộ y tế, trực tiếp xông pha vào những khu cách ly, “điểm nóng” của dịch để trao tận tay người dân gặp khó khăn những phần quà, nhu yếu phẩm.
Không chỉ vậy, những ngày gần đây, những chiến sĩ CAP Hòa Thuận Đông lại tiếp tục ghi điểm trong lòng người dân ở những ca tuần tra khuya. Theo đó, trong ca tuần lúc 1-2 giờ sáng, CAP đã kết hợp tặng nước, sữa, cơm cho những người lao công đang dọn dẹp đường phố, người nhặt ve chai trong đêm. Những hình ảnh đẹp này được người dân chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo nên sự lan toả tích cực trong cộng đồng. “Mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân” không chỉ là câu khẩu hiệu mà đã trở thành những hành động thiết thực, hằng ngày trong mỗi cán bộ, chiến sĩ CAP. Thượng úy Trần Anh Khoa- Bí thư Đoàn Thanh niên CAP chia sẻ, những gói quà nhỏ đó dù giá trị không lớn nhưng xuất hiện đúng thời điểm sẽ giúp xua tan cái lạnh của đêm dài, làm ấm lòng những người mưu sinh trong đêm. Hơn nữa, đó cũng là lời động viên để các cô, chú cố gắng hơn nữa, vươn lên trong cuộc sống.
Trong hành trình thiện nguyện, làm việc tốt cho đời cũng có nhiều câu chuyện xót xa. Trung tá Cao Lê Duy Hùng kể, hơn một năm về trước, một đồng đội đang công tác tại Công an tỉnh Quảng Nam không may mất vì căn bệnh ung thư, dù anh và đồng đội, người thân đã hết mực cố gắng giúp đỡ, hiến những giọt máu với hy vọng kéo lại sự sống mong manh. Còn bây giờ, anh sững người khi nghe tin cháu Đỗ Bảo Hoàng Trân, con gái của người đồng đội ấy lại không may mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Khi hay tin cháu bé sau thời gian xạ trị, sức khỏe yếu, bị xuất huyết và giảm tiểu cầu, cán bộ chiến CAP lại xung phong hiến tiểu cầu để giúp cô bé. “Những cơn đau vật vã, những lần xạ trị, cháu như không còn sức để cười. Mái tóc xanh ấy, giờ đây đã rụng hết, nhìn hình hài cháu nhỏ bé, lọt thỏm, nằm trên chiếc giường bệnh khiến chúng tôi không thể cầm lòng”, Trung tá Hùng bày tỏ.
Với ý tưởng thành lập một “ngân hàng máu sống” tại P. Hòa Thuận Đông, được tổ chức bài bản, được số hóa và quản lý bằng phần mềm, dưới sự giúp đỡ của Bệnh viện 199- Bộ Công an và nỗ lực vận động của Trung tá Cao Lê Duy Hùng, ban đầu ngân hàng này đã kết nối hàng chục bạn trẻ tham gia, trong đó có nhiều cán bộ chiến sĩ Công an đang công tác tại đơn vị. Công việc của đơn vị lúc nào cũng bận rộn, ngoài việc bám sát địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự cho địa phương, phòng chống các loại tội phạm, thực hiện các thủ tục hành chính… có chiến sĩ tham gia tuần tra khuya đến 3 giờ sáng, nhưng khi có thông tin, cần hiến tiểu cầu là lại đăng ký hiến máu, hiến tiểu cầu, không quản ngại đêm hôm, sức khỏe của bản thân. Ngoài hiến máu định kỳ theo vận động của Công an TP Đà Nẵng, nhiều cán bộ của CAP như Đại úy Đặng Quốc Bảo, Thượng úy Trần Anh Khoa… cũng trở nên quen thuộc đối với một số bác sỹ của Khoa huyết học- truyền máu Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng. Đại úy Đặng Quốc Bảo, người nhiều lần tham gia hiến tiểu cầu chia sẻ, bản thân luôn cố gắng làm những điều tốt trong khả năng. Người hạnh phúc nhất không phải là những người nhận được nhiều hơn, mà là người cho đi nhiều hơn. Chỉ cần mang trong mình một trái tim ấm áp, biết cho đi và sẻ chia những giọt máu quý giá thì bạn đã là anh hùng.
Vào các dịp ngày lễ, tết, kỷ niệm, Ban chỉ huy CAP Hòa Thuận Đông thường tổ chức cho cán bộ chiến sĩ và gia đình gặp mặt, giao lưu. Đó cũng là dịp để gia đình mỗi cán bộ chiến sĩ hiểu nhau hơn, để những người con, người vợ cảm thông và chia sẻ công việc của những người chồng, người bố vì cuộc sống bình yên của cộng đồng. Những việc làm tuy rất thường nhật ấy, đã tạo thêm gắn kết, để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAP xem đơn vị là nhà, để yêu thương và cống hiến hết mình, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ tốt hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.
MAI VINH


