Công an xã chính quy xứ Nghệ

Thứ hai, 21/08/2023 07:10
Xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) là địa bàn trọng điểm, giáp ranh với nhiều xã, đặc biệt là nơi cửa ngõ đi vào TP Vinh.
Thiếu tá Đặng Thanh Hòa- Trưởng Công an xã Lăng Thành, huyện Yên Thành bên bà Nguyễn Thị Dương- người muốn nhận anh làm con nuôi.
Đại úy Đặng Hoàng Anh- Trưởng Công an xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử.

Từ điểm nóng trộm cắp tài sản đến xã bình yên

Trước đây, Hưng Nghĩa từng là "điểm nóng" về trộm cắp tài sản và được xếp vào vị tri nhất, nhì huyện. Trong đó, tình trạng câu trộm chó xảy ra liên miên. Ông Phan Văn Thuyền (76 tuổi, một người dân địa phương) cho biết, trước đây, tình trạng trộm cắp vặt như gà, vịt, câu trộm chó… ở địa phương xảy ra liên miên, thậm chí có gia đình trong vòng 30 phút mất 3 con chó. Đặc biệt, các đối tượng này rất manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí chống trả nếu bị phát hiện. Ngoài ra, các nhóm thanh niên thường tụ tập đánh nhau để "bảo vệ" gái làng gây mất ANTT.

Thế nhưng, sau khi lực lượng Công an chính quy về xã, triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn nên tình trạng trộm cắp tài sản đã được đẩy lùi. Đại úy Đặng Hoàng Anh- Trưởng Công an xã Hưng Nghĩa cho biết, Hưng Nghĩa là xã sáp nhập từ 2 xã Hưng Thắng, Hưng Tiến. Xã có 8 xóm có hơn 1.600 hộ dân với 7.526 nhân khẩu. Mặc dù là xã sạch ma túy nhưng lại là địa bàn cửa ngõ vào TP Vinh nên lượng người đi lại rất đông khiến tình hình ANTT khá phức tạp. Thời điểm lực lượng Công an chính quy về xã, trung bình mỗi năm có từ 15-20 vụ trộm chó khiến người dân rất bức xúc.

Xác định nhiệm vụ hàng đầu là đẩy lùi tệ nạn này, Công an xã Hưng Nghĩa đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Suốt 3 tháng liền, lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng bán chuyên trách, dân quân tự vệ tổ chức tuần tra luân phiên trong khung giờ từ 21 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau. "Mỗi đêm chúng tôi chia làm 5 tổ công tác gồm 7 Công an chính quy, 8 công an viên bán chuyên trách. Trường hợp phát hiện các đối tượng nghi vấn sẽ huy động thêm lực lượng quân sự xã và người dân hỗ trợ. Để tăng hiệu quả công tác tuần tra, tổ công tác không đi theo một hướng cố định nào mà thường xuyên thay đổi hướng đi và vị trí chốt chặn. Có lần chúng tôi được người dân báo có 2 đối tượng đi xe máy có nghi vấn câu trộm chó. Khi lực lượng Công an truy đuổi, hai đối tượng cầm hung khí bỏ chạy, vứt bao đựng kiếm lại. Mặc dù không bắt giữ được các đối tượng nhưng đã phần nào làm giảm "nóng" về câu trộm chó tại địa bàn. Bên cạnh đó, Công an xã Hưng Nghĩa cũng đã tuyên truyền cho người dân về các quy định về chăn thả vật nuôi, tránh để kẻ xấu lợi dụng thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản", Đại úy Hoàng Anh chia sẻ.

Thiếu tá Đặng Thanh Hòa- Trưởng Công an xã Lăng Thành, huyện Yên Thành bên bà Nguyễn Thị Dương- người muốn nhận anh làm con nuôi.

Gần dân, bám cơ sở và được người dân tin yêu

Kể về câu chuyện nhận được thư cảm ơn của người dân, Thiếu tá Đặng Thanh Hòa- Trưởng Công an xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) vẫn còn nguyên cảm xúc bất ngờ: "Thực tế khi làm việc gì đó cho ai, mình không mong họ cảm ơn hay nhớ đến mình. Nhưng khi nhận lá thư cảm ơn kín 1 trang giấy, tôi vô cùng bất ngờ. Đọc xong lại cảm thấy vui, hạnh phúc vì được người dân tin yêu", Thiếu tá Hòa chia sẻ.

Trước đó, ngày 5-7, vợ chồng bà Nguyễn Thị Dương (78 tuổi, trú xóm Phú Sơn, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành) đến trụ sở Công an xã để kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Hai vợ chồng chỉ sử dụng một sim điện thoại nên chỉ có thể kích hoạt được một tài khoản. Để tạo điều kiện cho công dân, Đại úy Đặng Thanh Hòa mua một sim điện thoại và đăng ký theo tên bà Dương. Sau khi có sim điện thoại chính chủ, thủ tục mở tài khoản định danh điện tử cho bà Dương nhanh chóng được hoàn tất. "Câu chuyện chẳng có gì to tát cả, tôi cũng theo công việc nên quên luôn. Không ngờ, bà Dương viết thư cảm ơn và bày tỏ mong muốn nhận tôi làm con nuôi", Thiếu tá Hòa nói.

Trong lá thư, bà Dương viết: "Từ quan điểm, thương người như thể thương thân, việc làm của cháu Hòa, Công an chính quy về địa phương làm cho tôi vô cùng cảm động và khâm phục tinh thần "vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ". Cuối cùng, không biết nói gì hơn, cho tôi nhận cháu Hòa làm con nuôi". Cũng theo trình bày của bà Dương, hiện bà mẹ của 5 đứa con, trong đó có 4 người con trai nhưng vẫn mong muốn nhận trưởng Công an xã Lăng Thành làm con nuôi vì cảm phục và yêu quý.

Thực tế, với điều kiện gia đình bà Dương, để mua một sim điện thoại chính chủ không phải là điều khó khăn nhưng điều bà Dương cảm kích là sự nhiệt tình, trách nhiệm và luôn luôn hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già yếu, neo đơn. "Chúng tôi luôn chấp hành theo pháp luật, không làm gì sai phạm, cũng không khó khăn, thiếu thốn, nên hai vợ chồng tôi nhận chú Hòa làm con nuôi không phải để nhờ vả nọ kia mà chỉ quan niệm có thêm một người con, dù không phải máu mủ nhưng có thêm chỗ dựa về tinh thần", bà Dương lý giải.

Ông Đặng Ngọc Hà- Phó Bí thư Đảng ủy xã Lăng Thành nhận xét, Công an chính quy về xã đã làm giảm các loại tội phạm, tình hình ANTT được đảm bảo tốt hơn. Đặc biệt, mối quan hệ tốt với nhân dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, lực lượng Công an được nhân dân tin tưởng, hỗ trợ.

Là người được các cán bộ chiến sỹ Công an xã Hưng Nghĩa giúp đỡ tận tình trong quá trình làm CCCD, bà Nguyễn Thị Lục (1937) vô cùng cảm kích "chú Anh" (Đại úy Đặng Hoàng Anh-Trưởng Công an xã Hưng Nghĩa). "Do sai sót về năm sinh trong giấy tờ tôi đã đi lại nhiều lần để làm thủ tục để cấp lại CCCD. Nhà neo người, tôi thì đã 86 tuổi, chồng nằm một chỗ từ 6 năm nay, người con trai thứ 4 thì bị tai biến. Biết được hoàn cảnh khó khăn đó, chú Anh và các cô chú ở Công an xã Hưng Nghĩa đã triển khai tổ công tác lưu động đến tận nhà làm CCCD, nhiệt tình liên hệ khắp nơi giải quyết các khúc mắc thủ tục. Chú ấy hiền lành, dễ tính, thương người nên ai cũng yêu quý cả", bà Nguyễn Thị Lục chia sẻ.

Dương Hóa