Công an xã Phước Năng kịp thời hỗ trợ người bị nạn, đưa trẻ về với gia đình

Chủ nhật, 13/09/2026 16:56

Trong hai ngày 12 và 13-9, Công an xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) kịp thời hỗ trợ một nạn nhân bị tai nạn giao thông đến cơ sở y tế cấp cứu; đồng thời phát hiện, chăm sóc và tìm người thân cho bé trai 13 tuổi đi bộ hơn 80km tìm mẹ. Hai câu chuyện nhỏ nhưng cho thấy rõ tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của lực lượng Công an cơ sở.

Gia đình cháu Quốc gửi thư cảm ơn Công an xã Phước Năng.
Công an xã Phước Năng dùng xe chuyên dụng kịp thời đưa anh Thành đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 13 giờ ngày 13-9, tại Km1394 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Ngok Ta Vak, xã Phước Năng (TP Đà Nẵng), anh Trần Văn Thành (2004, trú xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe mô tô theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng thì bất ngờ tự ngã, bị đa chấn thương.

Nhận tin báo, Công an xã Phước Năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận thấy nạn nhân cần được cấp cứu khẩn cấp, tổ công tác lập tức sử dụng xe ô tô chuyên dụng của đơn vị đưa anh Thành đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Khâm Đức cấp cứu.

Công an xã Phước Năng bàn giao cháu Quốc cho gia đình.

Trước đó chiều tối 12-9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Ka Tôi, xã Phước Năng, lực lượng Công an xã phát hiện một cháu bé đang đi bộ một mình. Qua hỏi thăm, tổ công tác xác định cháu là A Quốc (2013, trú thôn Đăk Bể, xã Ngọc Linh). Cháu cho biết đang trên đường đi tìm mẹ là Y Hành (1992), hiện làm rẫy thuê tại khu vực xã Khâm Đức và một số địa bàn lân cận.

Do nhớ mẹ, cháu Quốc đã rời nhà ở xã Ngọc Linh và đi bộ theo hướng Khâm Đức suốt 6 ngày. Trên đường đi, cháu được người dân cho bánh mì, cơm ăn; ban đêm ngủ tạm dưới gầm cầu hoặc tại những căn nhà bỏ hoang ven đường. Sau 6 ngày, cháu đã đi được hơn 80km thì gặp tổ công tác Công an xã Phước Năng.

Nhận thấy cháu còn nhỏ, lại đang ở giữa khu vực miền núi hiểm trở, thời tiết mưa lớn, lực lượng Công an đưa cháu về trụ sở, chăm sóc, đồng thời khẩn trương xác minh thông tin để tìm người thân. Từ những thông tin do cháu cung cấp, cán bộ, chiến sĩ Công an xã kiên trì liên hệ, xác minh và kết nối với gia đình. Đến tối cùng ngày, người thân đã đến Công an xã Phước Năng đón cháu Quốc về nhà.

Gia đình cháu Quốc gửi thư cảm ơn Công an xã Phước Năng.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, gia đình cháu Quốc đã gửi thư cảm ơn Công an xã Phước Năng vì đã kịp thời phát hiện, chăm sóc và giúp cháu đoàn tụ với người thân.

Trong điều kiện địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, thời tiết diễn biến phức tạp, những việc làm trên tiếp tục cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm, gần dân, sát dân của lực lượng Công an cơ sở. Không chỉ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn sẵn sàng có mặt, hỗ trợ người dân trong những tình huống cấp thiết, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

TRẦN TÂN