Công trình mới Trạm y tế xã Húc - Hướng Hóa (Quảng Trị): Lãng phí tiền tỷ

Thứ hai, 14/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau hơn nửa năm khánh thành, công trình mới Trạm y tế xã Húc, huyện miền núi Hướng Hóa được đầu tư 1,8 tỷ đồng vẫn chưa được đưa vào sử dụng đúng công năng, gây lãng phí và bức xúc trong dư luận. Trong khi đó, trạm y tế đang phải sử dụng cơ sở cũ xuống cấp và chật hẹp.

Ngày 3 - 1 - 2013, chúng tôi ngược lên Hướng Hóa đến với xã Húc, gồm hơn 3.430 khẩu, chủ yếu là đồng bào Vân Kiều đời sống còn rất nhiều khó khăn. Toàn xã có 9 bản bao gồm Húc Ván, Tà Ri 1 và 2, Cu Dong, Ho Le, Húc Thượng, Tà Rùng, Tà Núc, Tà Cu đều là địa bàn hiểm trở, núi non. Dẫu giao thông khó khăn, kinh tế còn chật vật nhưng nhận thức của bà con về chăm sóc sức khỏe nhiều năm lại đây đã chuyển biến tích cực. Lúc ốm đau, sinh nở đã đến trạm y tế để được thăm khám và cứu chữa kịp thời. Bác sĩ Hoàng Thị Hòa, Trạm trưởng Trạm y tế xã phấn khởi cho hay trong năm 2011, có 57% trường hợp sản phụ đến sinh con tại trạm, đến năm 2012 tăng lên gần 67%, hơn 20% khác đến bệnh viện huyện và tuyến trên. Việc đồng bào dân tộc miền núi xóa bỏ các tập quán lạc hậu, tìm các cơ sở y tế để sinh đẻ đảm bảo an toàn là chuyện vui trên vùng cao này. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của trạm y tế chật hẹp, cũng chỉ có thể đặt được 3 giường bệnh nên việc nới rộng cơ sở hoặc xây mới để đáp ứng nhu cầu là mong muốn của toàn thể cán bộ y tế trạm cũng như người dân của xã.

 Cơ sở Trạm y tế tại bản Tà Ri 1 được xây dựng từ năm 2001 chật hẹp...

Được biết, trước đó dự án xây mới Trạm y tế xã đã được phê duyệt, UBND H. Hướng Hóa làm chủ đầu tư. Đồng bào ai nấy mừng vui, phấn khởi. Tuy nhiên, chẳng ai vui lâu bởi địa điểm được chọn khởi công là địa bàn bản Tà Núc, cách cơ sở trạm y tế đang hoạt động tại bản Tà Ri 1 vốn thuận lợi đi lại cho bà con nhiều bản. Mặc dù không được tham khảo ý kiến về dự án nhưng khi hay tin, cán bộ Trạm y tế cũng đã đến Tà Núc để xem nơi sẽ xây trạm. Căn cứ thực tế, cán bộ trạm nhận định vị trí xây mới nhiều bất cập, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chung nên Trạm trưởng Trạm y tế đã khẩn cấp gửi tờ trình lên UBND huyện xem xét và xin được xây tại cơ sở đang hoạt động. Theo bác sĩ Hòa, địa điểm mới nằm xa trung tâm dân cư của 6/9 bản, người dân đến trạm sẽ khó khăn hơn, công tác khám chữa bệnh, thực hiện các chiến dịch tuyên truyền cũng bớt thuận lợi. Tờ trình gửi đi vào tháng 2 - 2011 và không có hồi âm. Mấy ngày sau, đơn vị thi công bắt đầu san ủi mặt bằng triển khai dự án.

"Là cán bộ y tế, nơi đâu chúng tôi cũng phục vụ nhân dân, nhưng chúng tôi kiến nghị là vì lợi ích của đồng bào", Bác sĩ Hòa chia sẻ. Trong thời gian xây Trạm tại Tà Núc, trạm y tế tại Tà Ri 1 do xuống cấp, mưa dột nên được nâng cấp sửa chữa. Trạm cũng mượn một phần cơ sở trụ sở UBND xã cũ (cạnh đó) để “giải cứu” tình trạng chật chội. Tháng 5 - 2012, công trình Trạm tại Tà Núc được hoàn thành. Ngày khánh thành, Trạm trưởng Trạm y tế được mời đến tham dự cũng như để ký tiếp nhận công trình. Tuy nhiên, tại đây lễ bàn giao không thể diễn ra. “Dẫu biết địa điểm xây mới chưa phù hợp thực tế nhưng không phải chúng tôi từ chối tiếp nhận công trình mà do hôm đó lãnh đạo Trung tâm y tế huyện bận đi công tác xa, lãnh đạo chưa ký vào biên bản giao nhận thì Trạm là cấp dưới cũng không thể tự tiếp nhận được”, Bác sĩ Hòa cho biết. Vào cuối tháng 6 - 2012, dù công tác bàn giao công trình vẫn dở dang nhưng cán bộ Trạm y tế xã Húc đã có tờ trình gửi Thường trực UBND H. Hướng Hóa, Trung tâm y tế huyện và UBND xã về việc xin không trực đêm tại trạm y tế mới nếu chuyển về Tà Núc. Theo kiến nghị của tập thể cán bộ, nhân viên Trạm, xin không trực đêm do cơ sở tại địa điểm mới xa dân cư, heo hút, nằm cạnh đồi cao bị sạt lở, không đảm bảo an ninh trật tự. Tờ trình này vẫn không có hồi âm.

... và một phần công trình Trạm y tế tại bản Tà Núc.

Tháng 10 - 2012, Trạm trưởng Trạm y tế xã được UBND xã mời đến làm việc. Theo Bác sĩ Hòa, hôm đó UBND xã đề nghị Trạm trưởng ký vào biên bản trả lại cơ sở UBND cũ mượn trước đó để chuyển sử dụng làm lớp học mẫu giáo của bản Tà Ri 1. Cơ sở Trạm y tế trở lại hiện trạng chật hẹp như mấy tháng trước. Trong khi đó, công trình Trạm y tế tại Tà Núc đã được giao cho Trường THCS Húc quản lý và bố trí chỗ ở nội trú cho khoảng 20 HS. Các em đều ở các bản xa, đến được trường phải băng rừng, lội suối và leo mấy quả núi, chính vì thế được tạo điều kiện học hành là niềm vui. Tuy nhiên, việc Trạm y tế bị chuyển thành nơi nội trú cho HS nghèo lại là chuyện khác. Không được sử dụng đúng công năng, công trình được xây từ nguồn vốn Nhà nước này đang xuống cấp. Bao giờ thì lễ bàn giao sẽ diễn ra, hoặc không thì bao giờ trạm y tế xã lại được đầu tư xây mới để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho hàng ngàn người dân trên vùng cao? Cán bộ y tế xã đều trăn trở, ngậm ngùi trước những câu hỏi này.

Bài, ảnh: Bảo Hà