Costa Rica 1-1 Hy Lạp (penalty: 5-3): Kiên cường tiến bước

Thứ hai, 30/06/2014 08:04

(Cadn.com.vn) - Chơi thua người từ phút 67 nhưng Costa Rica đã chống đỡ kiên cường để rồi giành vé vào tứ kết sau khi đánh bại Hy Lạp trên loạt “đấu súng” cân não.

Costa Rica tiếp tục “viết chuyện cổ tích” ở World Cup 2014.

Trước trận đấu, nhiều dự đoán nghiêng về Costa Rica bởi đội bóng đến từ khu vực Trung Mỹ và Caribbean đã trải qua vòng bảng ấn tượng. Một đội hình tràn đầy sức chiến đấu của Costa Rica được đánh giá cao hơn Hy Lạp già nua.

Thực tế, Costa Rica nhập cuộc với sự tự tin cao và nhanh chóng ép sân. Trong khi đó, Hy Lạp tiếp tục sử dụng sở trường phòng ngự của mình để chống lại sức mạnh tấn công từ đối phương. Chính lối chơi phòng ngự chặt chẽ đã giúp Hy Lạp vô hiệu hóa các đường lên bóng từ Costa Rica.

Bị ép sân nhưng đại diện Châu Âu lại tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công. Đặc biệt ở phút 37, Slapingidis nhận đường chuyền từ đồng đội trước khi đệm lòng cận thành nhưng thủ môn Navas đã cứu thua cho Costa Rica.

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu thực sự kịch tính ở hiệp hai khi Costa Rica có bàn mở tỷ số vào phút 53. Từ hành lang cánh trái, Bolanos chuyền ngang vào cho Ruiz trước vòng cấm địa. Đội trưởng của Costa Rica tung cú đặt lòng chân trái không mạnh nhưng bóng đi xoáy vào góc xa khiến thủ môn Hy Lạp chỉ còn biết đứng nhìn.

Sau bàn thắng vượt lên, Costa Rica chơi càng tự tin và chiếm mọi ưu thế trên sân. Đáng tiếc ở phút 67, Duarte nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân sau pha phạm lỗi với Cholevas. Trận đấu sau đó diễn ra hết sức nóng khi Hy Lạp gia tăng sức ép, còn Costa Rica chơi quyết liệt, không ngại phạm lỗi.

Những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của Hy Lạp đã được đền đáp vào phút 90+1 với bàn thắng gỡ hòa 1-1. Pha cản phá của thủ thành Navas đã đưa bóng bật đến chân Sokratis đang băng lên và trung vệ này đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn san bằng cách biệt, thắp lên hy vọng cho Hy Lạp.

90 phút chính thức của trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1, hai đội bước vào hai hiệp phụ. Tại đây, thế trận một chiều diễn ra trên SVĐ Pernambuco khi Hy Lạp dồn dập tấn công nhờ lợi thế hơn người, trong khi Costa Rica cố gắng chống đỡ để kéo trận đấu vào loạt luân lưu 11m.

Costa Rica phải chơi thua người từ phút 67.

Dù chiếm lĩnh thế trận nhưng những tình huống tấn công của Hy Lạp khá đơn giản, chủ yếu tập trung vào các quả tạt từ biên trái của Cholevas cho Mitroglou và Samaras dứt điểm. Thế nên, có thêm 30 phút chơi hơn người, Hy Lạp vẫn không thể đánh bại đối phương.

Bước vào loạt đá luân lưu cân não, Gekas của Hy Lạp đã không thắng được thủ thành Navas ở loạt sút thứ 4. Và ở loạt sút thứ 5, Umana đã thành công, mang về chiến thắng 5-3 cho Costa Rica cùng tấm vé vào tứ kết. Đối thủ của Costa Rica ở tứ kết là Hà Lan.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Costa Rica có mặt ở tứ kết một kỳ World Cup. Như vậy 3/4 đại diện Châu Mỹ đã ghi tên mình vào tứ kết.

Sự tiếc nuối của các cầu thủ Hy Lạp.

Đội hình thi đấu:

Costa Rica: Navas, Gamboa (Acosta 77’), Duarte, Gonzalez, Umana, Diaz, Ruiz, Borges, Tejeda (Cubero 66’), Bolanos (Brenes 83’), Campbell.

Hy Lạp: Karnezis, Torosidis, Manolas, Papastathopoulos, Holebas, Karagounis, Salpingidis (Gekas 69’), Maniatis (Katsouranis 78’), Christodoulopoulos, Samaris (Mitroglou 58’), Samaras.

Khánh Hòa