Cụ bà 87 tuổi tử vong, người nhà "quây" bệnh viện

Thứ tư, 11/07/2018 19:50

Sau khi bị ngã, cụ bà 87 tuổi nhập viện, được các bác sĩ xác định bị gãy xương chậu và chỉ định mổ. Tuy nhiên, sau 20 giờ chờ phẫu thuật trong tình trạng nhịn ăn, cụ bà đã tử vong khi chuẩn bị lên bàn mổ. Cho rằng cái chết của người thân có sự tắc trách của đội ngũ các y, bác sĩ, người nhà bệnh nhân đã "quây" bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Người nhà bệnh nhân "quây" bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc đi lại, cụ Vương Thị Khánh (87 tuổi, trú xã Nghi Công Bắc, H. Nghi Lộc, Nghệ An) không may ngã gãy xương chậu và được đưa vào bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An ngày 7-7 trong tình trạng tỉnh táo. Qua quá trình thăm khám, cụ Khánh được xác định gãy liên mẫu chuyển xương đùi. Chiều tối 8-7, các bác sĩ thông báo bệnh nhân Vương Thị Khánh sẽ được phẫu thuật thay khớp háng bán phần bên trái vào ngày 9-7, đồng thời, dặn người nhà chuẩn bị các thủ tục cần thiết, dặn bệnh nhân không được ăn uống gì để chuẩn bị cho ca mổ. Do chờ mổ nên người nhà vẫn tuân thủ quy định là không cho bệnh nhân Khánh ăn uống gì. Hết buổi sáng 9-7, bệnh nhân vẫn nhịn đói và nằm chờ trong phòng. Các bác sĩ lại thông báo ca mổ sẽ được chuyển sang buổi chiều và tiếp tục dặn không được cho bệnh nhân ăn uống gì. Chiều cùng ngày, bệnh nhân và người nhà vẫn tiếp tục chờ đợi trong phòng chờ phẫu thuật, cụ Khánh nhiều lần kêu đói và lạnh muốn được ăn nhưng không được vì phải đợi mổ.

Đến 16 giờ cùng ngày, khi được đưa vào phòng mổ thì cụ Khánh bị tụt huyết áp, khó thở, thở nhanh... 16 giờ 15, bệnh nhân đột ngột ngừng tim, ngừng thở và được tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn. Đến 16 giờ 45, bệnh nhân có mạch trở lại sau đó được duy trì bằng thuốc vận mạch, tuy nhiên đến 17 giờ 15 bệnh nhân lại có cơn ngừng tim lần hai, được cấp cứu tại Khoa hồi sức tích cực, thở máy, vận mạch... Sau đó, gia đình bất ngờ được các bác sĩ thông báo cụ Khánh rơi vào tình trạng nguy kịch, khả năng không qua khỏi dù chưa mổ. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu, tuy nhiên tình hình ngày càng xấu đi và đến 21 giờ cùng ngày, cụ Khánh đã tử vong...

Cho rằng cái chết của cụ Vương Thị Khánh là do sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ, tối cùng ngày, hàng chục người thân bệnh nhân tập trung tại bệnh viện yêu cầu làm rõ sự việc. Trước tình hình này, CAP Hưng Dũng, Cảnh sát 113 CA tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường để vãn hồi, đảm bảo ANTT. Đến gần 23 giờ cùng ngày, người thân mới đưa cụ Khánh về quê làm thủ tục mai táng. "Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng chỉ gãy xương nên mẹ tôi vẫn ăn uống và nói chuyện với mọi người bình thường. Trước đó, mẹ tôi không hề có biểu hiện gì bất thường cả. Gia đình cũng nghĩ phẫu thuật đơn giản nhưng không ngờ xảy ra cơ sự này" - anh Vương Đình Hùng - người nhà bệnh nhân bức xúc. Tại buổi làm việc với người nhà, lãnh đạo bệnh viện cho biết, bệnh nhân Vương Thị Khánh chuyển biến nhanh chỉ trong vòng 15 phút, nguyên nhân cụ thể phía bệnh viện sẽ làm rõ và trả lời sau. Theo đó, người nhà bệnh nhân sau khi được giải thích đã có mong muốn đưa cụ Khánh về nhà nên bệnh viện đã hỗ trợ xe cấp cứu đưa về nhà theo như yêu cầu.

Trao đổi với báo chí, ngày 10-7, bác sĩ Lê Văn Hữu-Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, trong ngày 9-7 bệnh viện lên lịch cho 5 ca mổ đều là 5 bệnh nhân trên 80 và 85 tuổi. Vì buổi sáng thực hiện hai ca mổ nên bệnh nhân Khánh được chuyển sang buổi chiều. Theo quy định thì bệnh nhân trước khi mổ phải nhịn ăn. Thời điểm chuẩn bị mổ, các bác sĩ đã kiểm tra đường huyết và mạch đập cũng như các chỉ số vẫn bình thường nên vẫn quyết định đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị mổ thì bệnh nhân có diễn biến xấu, kíp mổ đã dừng lại để cấp cứu cho cụ và thông báo cho người nhà về tình hình. Cũng theo bác sĩ Hữu, việc bệnh nhân Khánh nhịn đói gần 20 giờ trước khi mổ là hoàn toàn bình thường, diễn biến xấu không liên quan đến việc nhịn đói vì các chỉ số đang nằm trong giới hạn.

Còn vấn đề người nhà thắc mắc vì sao không đưa bệnh nhân lên bàn mổ sớm hoặc thông báo mổ buổi chiều để buổi sáng bà cụ vẫn ăn uống thì bác sĩ Hữu giải thích bệnh viện không quy định ai mổ trước, ai mổ sau mà còn tùy vào tình hình thực tế, về dụng cụ, về tình hình sức khỏe hay các yếu tố khác để quyết định đưa ai mổ trước. Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam-Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cho biết, sự việc đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn, diễn biến của bệnh nhân Khánh xảy ra quá nhanh không thể tiên lượng trước được, ban đầu các bác sĩ cho rằng nguyên nhân bà cụ diễn biến xấu là do bị tắc mạch vì bị ngã trước đó.

Hiện bệnh viện đang thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Vương Thị Khánh, đồng thời đã báo cáo sự việc lên Sở y tế Nghệ An. Ngày 10-7, Sở Y tế Nghệ An cho biết, vừa nhận được báo cáo nhanh của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An về trường hợp một bệnh nhân 87 tuổi bị tử vong trong khi đang chờ mổ. Hiện Sở đang chờ kết quả cuối cùng về nguyên nhân cái chết của hội đồng y khoa kiểm tra quy trình nhập viện, khám chữa bệnh của bệnh nhân này.

D.Hóa