Cứ lấy vợ là... phát bệnh!

Thứ bảy, 28/12/2013 12:01

(Cadn.com.vn) - Từ cuối năm 2011, CAH Bố Trạch (Quảng Bình) liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc mất trộm tài sản là những loại quý như ngà voi, bình hoa, ấm chén làm bằng gỗ huê, két sắt, vàng... nên xác lập Ban Chuyên án để đấu tranh truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, ròng rã cả năm, chuyên án vẫn chưa tìm được “nút thắt” để mở khiến người dân càng hoang mang, lo lắng.

Đêm 14-12-2013, CAH tiếp tục nhận được tin báo của gia đình anh Trần Mạnh Dũng (thôn 4, xã Trung Trạch) về việc bị kẻ gian cạy cửa lấy trộm tài sản. Theo trình báo của anh Dũng, khoảng 0 giờ 30, nghe có tiếng động lạ, anh tỉnh dậy thì thấy các đối tượng đang chuẩn bị khiêng két sắt của gia đình ra khỏi nhà nên hô hoán, các đối tượng vội tháo chạy. Ngay lập tức, CAH có mặt phối hợp với người dân tổ chức truy bắt đối tượng. Bị truy đuổi, các đối tượng thoát ra đồng vắng, vừa chạy vừa dùng bình xịt hơi cay, dao và súng bắn điện chống trả.

Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng, lực lượng CAH và người dân bất chấp nguy hiểm đã vây bắt được 3 đối tượng Nguyễn Văn Linh (1989, trú xã Đại Trạch, Bố Trạch), Trần Văn Huy (1983, trú Hiền Ninh, Quảng Ninh) và Hoàng Văn Nhân (1984, trú Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình), còn Dương Minh Châu (1974, trú tiểu khu 9, TT Hoàn Lão) cầm đầu đã chạy thoát. Nhiều ngày sau nỗ lực tìm kiếm, BCA đã bắt được Châu tại TP Đồng Hới.

Từ nhỏ, Châu đã “nổi tiếng” về khoản học... kém nên sau khi học ráng “bò” đến xong lớp 9, Châu “xếp bút nghiên” cho khỏe cái đầu. Rảnh, lang thang khắp phố phường, thấy nhà nào sơ hở là Châu trộm tài sản. Thấy vậy, gia đình tạo việc làm bằng cách cho vốn để Châu mở tiệm sửa chữa bình ắc-quy. Ban đầu vì chưa quen khách, Châu chỉ sửa kiếm đủ cơm qua ngày, dần dà tay nghề khá lên nên ai cũng tìm đến.

Năm 1999, Châu lập gia đình và tự dưng “bệnh cũ tái phát”, chỉ thích trộm cắp chứ không muốn làm việc nữa. Vậy là Châu bỏ nghề, bỏ vợ con rồi “triệu tập” một số đối tượng xấu về dưới “trướng” mình để trộm cắp. Trộm, trộm, trộm liên tiếp nên năm 2003, Châu bị bắt và kết án 3 năm tù. Sau khi chấp hành án, được ra tù, Châu vào tỉnh Bình Phước thay tên đổi họ rồi đăng ký thường trú tại thôn 3, Thanh Hòa, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tại đây Châu yêu, lấy chị Nguyễn Thị Hợi (1983, quê Nghệ An) và 2 người có với nhau 2 con.

Cũng như lần trước, sau lần lấy vợ thứ hai này, “bệnh cũ lại tái phát” nên ở Bình Phước một thời gian, Châu lại “ngứa nghề” và “hồi hương”. Về quê, Châu trộm và tiếp tục bị tuyên án. Năm 2008 ra trại, Châu khẩn trương “tuyển chọn” thêm những tay đàn em chịu chơi, lì lợm để trộm cắp. Lần này, “phương châm” Châu đặt ra cho đám đệ tử: không chơi thì thôi, đã chơi là phải két sắt, vàng và đồ dùng được làm từ loại gỗ Huê! Đúng như “đại ca” quán triệt, từ cuối năm 2011, băng của Châu đã “chơi” hàng loạt vụ trộm “đẳng cấp” với số tài sản chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Có tiền, Châu “tậu” ô-tô để đêm đêm chở đàn em “rải” khắp nơi, đối tượng nào trộm được thì điện báo để Châu đến đón. Tuy nhiên, đến khi thực hiện vụ bưng két sắt nhà anh Dũng vào đêm 14-12 thì bị bại lộ, Châu liền bỏ đám đàn em để tẩu mã nhưng cuối cùng đã bị bắt.

P.V