Cú ném oan nghiệt

Thứ sáu, 11/07/2014 12:37

(Cadn.com.vn) - Khoảng 23 giờ ngày 5-7, một nhóm thanh niên khoảng 7 người đang ngồi nhậu ven QL 49 đoạn qua thôn Mỹ An, xã Phú Dương (H. Phú Vang, TT-Huế) thì có một xe máy chở ba chạy ngang qua, một người trên xe nói vọng lại: “Dẹp đi”. Khoảng một lát sau, ngoài chiếc xe chở ba này còn có thêm một chiếc xe Sirius màu trắng chở hai cùng chạy qua chạy lại và có ý gây sự với nhóm thanh niên đang ngồi nhậu. Lúc này, giữa hai bên ném vỏ bia về phía nhau và có lời qua tiếng lại. Và, sau khi được can ngăn thì sự việc dừng lại, không ai bị thương tích gì, các đối tượng trên 2 xe bỏ đi và các thanh niên tiếp tục ngồi nhậu.

Sau khi sự việc xảy ra khoảng 5 phút, thì có 2 thanh niên đi từ hướng biển Thuận An lên TP Huế điều khiển xe Sirius màu trắng. Nhóm thanh niên ngồi nhậu thấy 2 thanh niên này và nghĩ rằng là người trong nhóm vừa rồi cố tình gây chuyện nên đã dùng vỏ chai bia ném tới tấp vào hai người đi xe máy. Bất ngờ một trong hai người trên xe máy là Đặng Duy Nếp (21 tuổi, trú xã Hương Phong, TX Hương Trà, TT-Huế) bị ném trúng chỗ hiểm và tử vong ngay sau đó.

Cơ quan CA đang lấy lời khai đối với Lê Văn Quang.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan CA, có 4-5 đối tượng dùng vỏ chai bia ném vào 2 thanh niên nói trên, tuy nhiên cú ném của Lê Văn Quang (học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Đăng Lưu) đã trúng vào ngay phần hiểm trên đầu của anh Nếp và là nguyên nhân khiến anh này tử vong. Cũng qua công tác xác minh, vào thời điểm đó, anh Nếp đi ăn đám cưới về và bị mất ĐTDĐ nên rủ thêm người bạn là Nguyễn Thái Ngọc Trịnh, cầm đèn pin đi tìm giúp. Anh Nếp chạy xe máy chở sau anh Trịnh chạy dọc QL49, vừa đi vừa rọi đèn pin xuống mặt đường và đã tìm lại được chiếc ĐTDĐ ngay trước khu vực cơ quan CA thị trấn Thuận An. Tìm được điện thoại, anh Nếp và anh Trịnh định ghé dọc đường đi ăn tối, rồi về nhà, nhưng không ngờ đang chạy xe thì bị ném nhầm dẫn đến tử vong.

Một cán bộ ĐTV cho biết, việc ném chai bia quá mạnh cộng với anh Nếp điều khiển xe khá nhanh đã tạo thành cộng lực dẫn đến cái chết với anh Nếp. Theo lời kể của anh Trịnh, khi anh Nếp chạy xe chở anh phía sau, đang nói chuyện thì phát hiện có vỏ bia Huda sém qua tóc và người. Lúc này, anh Trịnh thấy anh Nếp đang lái xe chao đảo và chạy được một đoạn thì anh Trịnh rà chân và cho xe dừng lại. Khi vừa dựng xe, anh Nếp đứng dậy chao đảo rồi ngã gục xuống đường. Thấy bạn  mình máu me lênh láng, đường vắng người nên anh Trịnh chạy thục mạng lại chỗ có đèn sáng để cầu cứu, thì phát hiện một số thanh niên trên tay vẫn cầm vỏ bia, mặt lăm lăm.

Lúc này, anh Trịnh nói, đánh nhầm người rồi và nhờ gọi xe đưa anh Nếp đi cấp cứu. Lúc đó, có một ô-tô đi qua đường, thấy người bị nạn dừng lại và chở lên bệnh viện nhưng trước đó nạn nhân đã chết. Ngay trong khuya 6-7, sau khi tiếp nhận thông tin, CAH Phú Vang đã  nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Đến sáng cùng ngày, đã tạm giữ Lê Văn Quang và một số đối tượng dùng vỏ bia ném anh Nếp về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.

Án mạng trên QL 49 xảy ra trong đêm tối và nguyên nhân do nhầm lẫn đã khiến gia đình bị hại lẫn gia đình nạn nhân rất đau đớn. Gia đình nạn nhân rất nghèo khó, anh Nếp chưa có gia đình. Là anh trai cả trong gia đình nông dân, hiện anh Nếp đi phụ thợ hồ giúp ba mẹ nuôi em ăn học. Rạng sáng 6-7, ngay khi tiếp nhận thi thể của con trai để đưa về nhà lo mai táng, bố mẹ anh Nếp đã gào thét, rồi khóc ngất. “Con tui có gây gổ với ai mô, hắn chưa khi mô nói nặng ai một tiếng mà vì răng lại bị đánh chết, oan quá...”. Cũng như gia đình nạn nhân, bố mẹ của Lê Văn Quang vốn là những nông dân thật thà, khi nghe tin con trai gây ra án mạng cho người khác, họ vật vã, khóc lịm.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT CAH Phú Vang tiếp tục điều tra làm rõ. Qua vụ việc này, lãnh đạo CAH Phú Vang cho rằng, đây cũng là bài học đối với lứa tuổi thanh thiếu niên thường chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí. Đặc biệt, thời gian qua, có rất nhiều vụ án do đánh nhầm người dẫn đến tử vong để lại hậu quả rất nặng nề cho xã hội và gia đình của cả nạn nhân và đối tượng gây án.

H.Lan