Cú ngã định mệnh

Thứ ba, 01/07/2014 09:24

(Cadn.com.vn) - Đó là cú ngã của tiền vệ Arjen Robben trong vòng cấm Mexico để mang về quả penalty cho người Hà Lan...

Phút 90+3 trận đấu trên sân Castelao, Robben đã làm những người Mexico chết lặng khi thực hiện một cú ngã quá đẹp trong vòng cấm đối phương và kiếm về cho Hà Lan quả phạt đền. Để rồi trên chấm 11m, "Thợ săn" Huntelarr dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Ochoa, mang về tấm vé vào tứ kết cho Hà Lan.

Cú ngã được rất nhiều người diễn tả đẹp và chuyên nghiệp như vũ công ba lê của Robben đã quyết định số phận trận đấu, mà nếu công bằng hơn chiến thắng phải thuộc về Mexico. Bởi trước thời điểm phút 87 khi Sneijder thực hiện cú "nã đại bác" gỡ hòa 1-1, Hà Lan đã chơi dở tệ. Có biệt danh là "Cơn lốc da cam" nhưng những cầu thủ Hà Lan đá một trận khiến người xem buồn ngủ. Họ bế tắc hoàn toàn trong tất cả các phương án tấn công. Trong khi đó, Mexico chơi tuyệt hay từ tấn công lẫn phòng thủ.

Đã có rất nhiều những cuộc tranh cãi xảy ra sau cú ngã "ngàn vàng" của Robben. Xem lại băng quay chậm cho đến tất cả những bức ảnh chụp mọi góc độ, có thể khẳng định: Robben có đóng kịch, Marquez vụng về và xứng đáng penalty!

Góc ảnh cho thấy Robben có đóng kịch, đồng thời là cú ra chân vụng về của Marquez.

Sau trận đấu, Robben đã lên tiếng xin lỗi vì đã cố tình ăn vạ kiếm penalty, nhưng tiền vệ này khẳng định cú ngã ở phút 90+3 là không đóng kịch. Ai cũng biết, Robben là "vua ăn vạ" nên  trong cú ngã định mệnh này, người đáng trách phải là trung vệ đội trưởng Rafael Marquez của Mexico. Anh đã chơi một trận trên cả tuyệt hay khi thống lĩnh hàng phòng ngự cũng như tạo niềm cảm hứng cho đồng đội tuyến trên xông lên. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc định mệnh, cái chân phải của Marquez đã đưa ra ngăn cản quá thiếu kinh nghiệm, để Robben chỉ chờ có thế mà trổ tài "kịch sĩ".

Nói thẳng ra, Robben hay cầu thủ nào thì họ cũng sẽ cố gắng mà ngã trong tình huống ấy, bởi mục đích tối thượng là mang về quả phạt đền giúp đội nhà giành chiến thắng. Cũng chẳng thể trách trọng tài bởi Robben đã hoàn thành cú ngã một cách trên cả xuất sắc.

Thế nên, ai đó yêu hay ghét Robben thì hãy chấp nhận thực tế rằng, cú ngã định mệnh của anh ta là một phần của bóng đá. Nó góp phần tạo ra tranh cãi, sự bất công hay nghiệt ngã - những thứ không thể thiếu của môn thể thao vua.

Quang Hải

Viết tiếp chuyện cổ tích

Costa Rica đã viết nên câu chuyện cổ tích khi giành ngôi đầu bảng "tử thần", nơi có sự hiện diện của Anh, Italia và Uruguay. Rạng sáng qua, họ viết tiếp câu chuyện ấy bằng chiến thắng kịch tính trước Hy Lạp, đội bóng đến từ quê hương của thần thoại.

Với lối chơi tấn công giàu sáng tạo, Costa Rica vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của đội trưởng Ruiz ở phút 53. Tuy nhiên, do bất lợi chơi thua người từ phút 67 khi Duarte nhận thẻ vàng thứ hai, Costa Rica bị gỡ hòa. Kiên trì chống đỡ qua hai hiệp phụ, Costa Rica đã giành chiến thắng 5-3 trên loạt luân lưu 11m và cầm vé vào tứ kết. Đối thủ của Costa Rica ở tứ kết là Hà Lan.

Q.H