Cuộc chơi kết thúc?

Thứ năm, 14/02/2019 10:41

Manchester United chơi trên sân nhà Old Trafford. Tinh thần "Quỷ đỏ" lên cao sau 10 thắng 1 hòa dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Lực lượng của chủ nhà đầy đủ. PSG tới làm khách trong tình trạng thiếu vắng 2 trụ cột trên hàng công là Neymar và Edinson Cavani vì chấn thương. Phần lớn các dự báo trước trận đấu đều nghiêng cửa thắng về chủ nhà. Những đồng đội cũ từng cùng Solskjaer chinh chiến ở Manchester United như Ryan Giggs, David Beckham và Gary Neville đều có mặt trên sân để cổ vũ cho đội bóng cũ.

Di Maria uống chai bia mà cổ động viên M.U ném anh.

Vậy mà sau 90 phút trên sân Old Trafford: Manchester United 0, PSG 2. "Quỷ đỏ" tấn công ngay từ đầu khi mà Paul Pogba có pha đột phá ngay trong vòng cấm của thủ môn Buffon ở phút thứ 5 nhưng không có bàn thắng. Trong khi đó, những pha tấn công biên của PSG với tốc độ bứt phá "khủng khiếp" của Kylian Mbappe và Angel Di Maria đã khiến cho khung thành De Gea nhiều lần chao đảo.

HLV Thomas Tuchel không hề thay đổi chiến thuật trong hiệp hai nhưng thể lực của các cầu thủ Manchester United có dấu hiệu suy giảm, hàng phòng ngự bắt đầu bị giãn ra, hàng công suy yếu như Lingard và Martial buộc phải rời sân vì chấn thương. Angel Di Maria lần đầu tiên trở lại Old Trafford sau mùa giải 2014-2015 thất vọng đã bị người hâm mộ Manchester United la ó, ném chai bia nhưng tiền đạo Argentina vẫn vui vẻ và chơi rất hay. Pha đá phạt góc ở phút 53 của Di Maria đưa bóng tới chân Kempembe. Một cú đệm bóng nhẹ nhàng làm tung lưới De Gea. Đó là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của hậu vệ 23 tuổi này. 7 phút sau, Di Maria tiếp tục có đường chuyền chính xác cho Mbappe đang chạy giữa hai trung vệ Bailly và Lindelof để ấn định tỷ số 2-0. Bàn thắng của Mbappe là kết quả của đợt phản công nhanh chỉ sau 4 đường chuyền đã làm rung lưới De Gea. Bàn thắng vào lưới Manchester United là bàn thứ 14 của Mbappe ở Champions League sau 24 trận ra sân. Số bàn thắng của tiền đạo 19 tuổi này đã bằng tới thành tích của huyền thoại Zinedine Zidane sau 80 trận đấu ở đấu trường châu lục.

Ông Tuchel nhân chiến thắng ở Old Trafford để hóa giải bất hòa vừa mới xuất hiện ở PSG: "Chúng tôi đã chơi như một đội bóng". Sở dĩ ông thầy người Đức phải nói thế bởi trước đó ông đã chỉ trích cầu thủ của mình sau những trận chơi nhạt nhòa. Mbappe thì bảo rằng PSG đã vượt qua cảm giác lo sợ bị loại khỏi vòng 1/16 như mùa giải trước. Một bài kiểm tra khó mà Tuchel đã hoàn thành xuất sắc. Thủ môn Buffon là cầu thủ thứ tư ra sân Champions League lớn hơn 41 tuổi.

Manchester United thua ngay tại sân nhà nhưng thiệt hại còn nặng nề hơn cả 2 bàn của Kimpembe và Mbappe. Cầu thủ chơi hay nhất của Manchester United dưới thời Solskjaer là Paul Pogba nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 89 nên buộc nghỉ thi đấu ở trận lượt về trên sân Công viên các hoàng tử. Lingard và Martial cũng là trụ cột trên hàng công của HLV người Na Uy đều không thể thi đấu hiệp hai vì chấn thương.  Cả hai cần vài ngày mới có thể chẩn đoán chính xác mức độ chấn thương và thời gian hồi phục. Cựu danh thủ Manchester United là Rio Ferdinand bình luận về trận đấu này "Cặp đấu đã kết thúc khi Pogba nhận thẻ đỏ".

HẠNH THUẦN