Cuộc đua trụ hạng V-League: Sớm gọi tên Đồng Tháp

Thứ tư, 11/05/2016 08:30

(Cadn.com.vn) - Sau 9 vòng đấu, Đồng Tháp (còn một trận chưa đá) mới chỉ có 3 điểm và đang ngụp lặn ở đáy BXH. Thành tích yếu kém này của đội bóng xứ Đồng Tháp Mười được dự báo trước bởi lực lượng mỏng, yếu. Cuộc đua trụ hạng vì thế sớm gọi tên Đồng Tháp.

Bóng đá Đồng Tháp được xem là "khách quen" của những chuyến tàu lên - xuống hạng. Nói vậy là bởi từ năm 2005 đến nay, bóng đá Đồng Tháp lên V-League rồi xuống hạng Nhất như... con nước nổi. Căn cơ của vấn đề là tài chính eo hẹo, chứ thực ra đất Đồng Tháp Mười không thiếu cầu thủ đá bóng giỏi.

Sau khi chật vật trụ hạng ở mùa giải V-League 2015, Đồng Tháp tiếp tục chật vật với bài toán tài chính để hướng đến V-League 2016. Trong quá trình chuẩn bị cho mùa bóng 2016, Đồng Tháp có thời điểm tưởng chừng không thể tham gia. Thế nhưng cuối cùng, thầy trò HLV Phạm Công Lộc cũng sẵn sàng bước vào V-League 2016 với việc xác định nhiều thách thức.

Cũng như các đồng đội, Samson Kpenosen (trái) đang có phong độ kém cỏi và cùng Đồng Tháp ngụp lặn ở đáy bảng. Ảnh: Q.Hải 

Ngay trận ra quân mùa giải, Đồng Tháp phải đá sân khách gặp đối thủ giàu tham vọng là SHB Đà Nẵng. Trận này, Đồng Tháp đã chơi khá tốt và gây khó khăn cho chủ nhà SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Phạm Công Lộc đã chấp nhận thất bại 1-2 rời Chi Lăng. Ở thời điểm đó, khi được hỏi về khả năng trụ hạng của Đồng Tháp, HLV Công Lộc khá tự tin: "Chúng tôi được đánh giá là một trong những ứng viên xuống hạng, điều đó là thực tế bởi lực lượng khá mỏng và yếu. Tuy nhiên, nếu các cầu thủ Đồng Tháp biết phát huy thế mạnh của mình thì có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đặc biệt, sau trận đấu với SHB Đà Nẵng, tôi nghĩ các đối thủ sẽ phải nhìn khác về Đồng Tháp".

Tuy nhiên, HLV Phạm Công Lộc đã không thể giúp Đồng Tháp đứng vững trước các đối thủ. Sau vòng 8, ông Lộc đã phải nhường ghế "thuyền trưởng" cho đồng nghiệp Trần Công Minh. Thành tích mà HLV Phạm Công Lộc có được là một chiến thắng duy nhất (2-1 trước HAGL ở vòng 4), còn lại là 6 thất bại (do trận gặp FLC Thanh Hóa ở vòng 3 chưa đá).

Rất được kỳ vọng nhưng HLV Trần Công Minh cũng không thể giúp Đồng Tháp có thêm điểm số ở ngày ra mắt. Đáng nói, trận đấu ra mắt HLV Trần Công Minh, Đồng Tháp để thua Long An - đối thủ đồng cân đồng lạng và đang đứng ở nhóm cuối bảng. Thất bại này như thêm một minh chứng cho thấy lực lượng của Đồng Tháp quá yếu, khó đủ sức để trụ hạng.

Do kinh phí quá eo hẹp nên Đồng Tháp dù muốn cải thiện lực lượng vẫn chưa thể. Qua 8 trận đấu có thể thấy, nội binh của Đồng Tháp còn non trẻ, chưa đủ sức làm vệ tinh cho các ngoại binh. Thừa nhận cặp tiền đạo ngoại Samson Kpennosen và Marko Simic có phong độ kém nhưng khó trách vì các đồng đội không có nhiều đường kiến tạo tốt cho họ ghi bàn.

Nếu không có những giải pháp mang tính đột phá về lực lượng, Đồng Tháp sẽ khó gượng dậy trong thời gian tới.

Quang Hải