Cuộc đua vô địch V-League: Vẫn chuyện một ông chủ nhiều đội bóng!

Thứ ba, 24/10/2017 10:18

FLC Thanh Hóa vẫn đang đua "tam mã" đến ngôi vô địch với Quảng Nam và Hà Nội. Thực tế thì cửa vô địch của đội bóng xứ Thanh vẫn rất sáng vì họ chỉ kém hai đối thủ đúng 1 điểm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tình thế đội bóng xứ Thanh khó khăn hơn vì họ "đơn độc" trên cuộc đua. Hay nói cách khác, tình trạng "một ông chủ nhiều đội bóng" đang chi phối cuộc đua vô địch.

HLV Petrovic nói mỉa mai rằng FLC Thanh Hóa đang bị "đánh hội đồng" ở cuộc đua vô địch V-League mùa này.    Ảnh: Q.HẢI

Điệp khúc "đánh hội đồng"

Kể từ khi bầu Hiển nhúng tay vào bóng đá, V-League cũng xuất hiện cụm từ "một ông chủ nhiều đội bóng". Sau này, người ta gọi đó là vấn nạn của bóng đá Việt Nam. Điều đáng nói, vấn nạn này ngày càng được cho là lớn hơn khi "dấu ấn" của bầu Hiển mở rộng ra ở nhiều đội bóng.

Trước đây, cụm từ "một ông chủ nhiều đội bóng" chỉ được người ta gói gọn ở hai đội Hà Nội (Hà Nội T&T cũ) và SHB Đà Nẵng. Nhưng hiện nay, nhiều nguồn tin cho rằng ông Hiển đang "ảnh hưởng" lên thêm Quảng Nam, Sài Gòn và thậm chí cả Than Quảng Ninh.

Thế mới có chuyện cho rằng FLC Thanh Hóa sẽ bị các đội bóng của bầu Hiển "đánh hội đồng" trong cuộc đua vô địch ở mùa giải này. Mới nhất, nhiều ý kiến cho rằng Than Quảng Ninh đã quyết tâm cản đường FLC Thanh Hóa trong cuộc đua vô địch với Quảng Nam, Hà Nội. Nói thì nói vậy chứ thực tế trận đấu vừa qua cho thấy FLC Thanh Hóa đá đâu có hay hơn Than Quảng Ninh. Có vẻ như áp lực vô địch đã khiến tâm lý các cầu thủ xứ Thanh ảnh hưởng nên nhiều cá nhân mắc sai lầm. Hơn nữa. Than Quảng Ninh đâu phải đội bóng làng nhàng, họ đầu tư nghiêm túc và cũng đầy tham vọng ở mùa giải này.

Ngay cả một HLV danh tiếng như ông Petrovic (người Serbia, từng vô địch UEFA Champions League) cũng có lẽ đã mất bình tĩnh sau thất bại của FLC Thanh Hóa nên có phát biểu gây sốc. Bên cạnh việc chỉ trích công tác trọng tài, ông Petrovic phát ngôn công kích V-League: "Theo cá nhân tôi, trước giải hãy công bố đội nào vô địch để các đội còn lại cạnh tranh nhau ngôi vị thứ hai, thứ ba cho quyết liệt".

Rõ ràng, ông Petrovic đang nhắc đến điệp khúc "đánh hội đồng" ở V-League mà mùa bóng này đội bóng FLC Thanh Hóa do ông dẫn dắt chính là "nạn nhân".

FLC Thanh Hóa muốn vô địch thì hãy tự vượt lên!

Người viết dám cược rằng, bất kỳ một quan chức bóng đá Việt Nam nào cũng phải thừa nhận tình trạng "một ông chủ nhiều đội bóng" đang tồn tại và chi phối giải đấu V-League, dù chỉ thừa nhận trong lòng. Câu chuyện ở đây là tại sao tình trạng được ví như "vấn nạn" này vẫn cứ tồn tại từ mùa giải này sang mùa giải khác. Thế nên, đội bóng nào nằm ngoài "nhóm một ông chủ" muốn vô địch thì phải chấp nhận "sống chung với lũ".

Cụ thể ở mùa giải này, FLC Thanh Hóa là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Nói theo lời HLV Lê Thụy Hải, điểm lại đội hình của FLC Thanh Hóa lúc này thấy gần như không có vị trí khiếm khuyết. HLV của họ thì thôi không bàn nữa vì ở Việt Nam, chắc không ai bằng ông Petrovic. Những động thái từ nhà tài trợ cũng cho thấy bóng đá xứ Thanh đang khát khao đăng quang.

Thế nhưng, xem ra FLC Thanh Hóa vẫn thiếu tố chất để trở thành một nhà vô địch, đó là phong độ ổn định và bản lĩnh ở những trận cầu quyết định. Đừng vội quy kết cho việc trọng tài bắt ép hay các đội đánh hội đồng, chính FLC Thanh Hóa không vượt qua những trận cầu quyết định là nguyên nhân đưa họ đến tình cảnh khó khăn hiện nay. Nếu FLC Thanh Hóa giải quyết định Quảng Nam ngay trên sân nhà hay đánh bại được Hải Phòng sau đó thì mọi chuyện đã khác... Đằng này, chính phong độ kém ổn định đã khiến FLC Thanh Hóa mất điểm trong giai đoạn quyết định. Cụ thể, họ để thua Quảng Nam và để Hải Phòng, Hà Nội cầm chân ngay tại sân nhà.

Càng đáng buồn cho FLC Thanh Hóa khi hôm qua (23-10), lãnh đạo đội bóng đã họp khẩn sau thất bại trước Than Quảng Ninh và còn đề nghị các cơ quan tiến hành điều tra, làm rõ những sai phạm của cá nhân liên quan đến trận thua bất thường này. Xem ra động thái này càng khiến tinh thần anh em cầu thủ FLC Thanh Hóa ảnh hưởng, nội bộ lủng củng, chứ chẳng giải quyết được vấn đề.

FLC Thanh Hóa xứng đáng vô địch mùa này. Hay nói cách khác, nếu bóng đá xứ Thanh mùa này không vô địch thì buồn lắm vì V-League cần đột biến. Nhưng muốn vô địch thì FLC Thanh Hóa hãy tự vượt lên! Bởi trong một cuộc đua, không ai lại để cho một đội bóng dễ dàng vô địch nếu chính đội bóng đó không biết cách tự mình vươn lên!

Còn chuyện một ông chủ nhiều đội bóng ư, mùa nào chẳng có ở V-League! FLC Thanh Hóa hãy nhìn vào B.Bình Dương ở mùa giải 2014, 2015 sẽ thấy rõ hơn rằng: Muốn vô địch thì hãy vượt lên từng trận một, bất chấp chuyện "một ông chủ nhiều đội bóng".

QUANG HẢI