Cuộc hẹn sinh – tử

Thứ tư, 05/11/2014 11:36

(Cadn.com.vn) - Từng là đôi bạn thân, lại trú cùng thôn, nhưng chỉ vì một chút mâu thuẫn không đáng có, hai cái đầu nóng không thể dung hòa mà xem đó là "số kiếp" nên phải giải quyết dứt điểm. Một cuộc hẹn "tỷ thí sống còn" diễn ra và hậu quả là người chết, kẻ vào vòng lao lý.

Án mạng lúc giữa trưa

11 giờ 45 ngày 15-10, trước cổng Bưu điện Nghi Xuân, thuộc khối 2, TT Nghi Xuân, H. Nghi Xuân (Hà Tĩnh), rất nhiều người dân chứng kiến cảnh Lê Minh Giáp (1974) và Hồ Xuân Trường (1977, cùng trú thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, H. Nghi Xuân), người cầm dao mẹo dài 50cm, kẻ cầm dao mác dài 80cm đứng gằm ghè nhau hòng giải quyết mâu thuẫn trước đó. Việc hai người mang hung khí bên mình đứng thủ thế khiến những người xung quanh cảm thấy kinh sợ, không dám lại gần. Sau vài câu đôi co giữa đôi bên, cả hai lao vào quyết ăn thua đủ. Chỉ trong tích tắc, con dao nhọn từ tay Giáp cắm phập vào ngực trái của Trường. Nạn nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng "hự" rồi gục xuống, hung thủ cầm con dao dính máu bỏ chạy khỏi hiện trường. Sự việc nhanh chóng được điện báo lực lượng CAH Nghi Xuân. Nạn nhân Trường nhanh chóng được mọi người chuyển đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên đã tắt thở trên đường tới bệnh viện.

Nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo CAH Nghi Xuân đã cử một tổ công tác nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với CATT Nghi Xuân tổ chức bảo vệ hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như truy bắt hung thủ. Qua khám nghiệm hiện trường, tổ công tác thu giữ một con dao mác dài 80cm (được xác minh là của nạn nhân). Khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân gây tử vong cho nạn nhân Trường là một vết thương, rộng chừng 5cm, cắm sâu vào lồng ngực trái, xuyên tim. Ghi nhận thông tin từ các nhân chứng biết việc tại hiện trường, tổ công tác đã xác định được hung thủ gây án chính là Lê Minh Giáp. Tuy nhiên, sau khi gây án, biết Trường đã tử vong nên Giáp khăn gói quả mướp trốn khỏi địa phương. Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ, ngày 16-10, cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân đã khởi tố vụ án "Giết người", đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Minh Giáp.

Địa điểm Giáp và Trường hẹn nhau "tỷ thí".

Nói về Lê Minh Giáp, sau khi gây án, biết không thể thoát tội nên đã tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi gói ghém một ít đồ đạc, Giáp không kịp tạm biệt vợ con, bắt xe trốn sang H. Diễn Châu, Nghệ An (quê vợ). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết đối tượng, các ĐTV không mấy khó khăn trong việc xác định được hành tung của đối tượng. Tuy nhiên, để bắt giữ đối tượng cần phải có thời gian, có phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho lực lượng truy bắt cũng như tính khả thi khi đối tượng buông hung khí đầu hàng hay chống đối lại hòng thoát thân.

Cùng đó, các ĐTV ngay sau đó có mặt tại gia đình Lê Minh Giáp để vận động người thân tìm cách thuyết phục đối tượng sớm trở về cơ quan CSĐT CAH đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau 2 ngày chạy trốn, được sự động viên của gia đình, người thân và biết không thể thoát tội nên trưa 17-10, Lê Minh Giáp đã về trụ sở cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân để đầu thú.

Gây án chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Tại cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân, Giáp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội do mình gây ra. Nguyên nhân xảy ra án mạng được Giáp khai nhận: tầm cuối tháng 9-2014, cũng tại địa bàn TT Nghi Xuân, Giáp và một thanh niên tên Hùng (bạn của Trường, trú cùng địa phương) đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới đánh nhau. Thay vì vào can ngăn Giáp và người bạn tên Hùng, Trường đã vác đá ném về phía Giáp khiến đối tượng này bị thương nhẹ. Sự việc được mọi người can ngăn, sau đó ai về nhà nấy. Thế rồi từ chút mâu thuẫn không đáng có đó, giữa Giáp và Trường đã nảy sinh một mối hận thù gay gắt trong lòng, mà theo đôi bên thì "mày sống, tao chết và ngược lại". Những cuộc thách đố nhau qua điện thoại được đôi bên trao đổi và đi đến thống nhất: đến trước cổng Bưu điện Nghi Xuân để giải quyết dứt điểm ân oán.

Như đã hẹn, 11 giờ ngày 15-10, Giáp mang theo con dao mẹo dài 50cm, còn Trường mang theo con dao mác dài 80cm tới địa điểm là cổng Bưu điện Nghi Xuân để "chiến". Xáp mặt nhau, đôi bên thoáng chút lưỡng lự rồi la hét lao vào nhau. Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây, Trường đổ gục dưới lưỡi dao từ tay Giáp.

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn - ĐTV CAH Nghi Xuân cho biết, Lê Minh Giáp là một con nghiện ma túy nặng, đã có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Vì vậy, Giáp là đối tượng nổi trên địa bàn, thường xuyên tụ tập hút hít và đánh nhau gây mất ổn định tình hình ANTT. Giữa Giáp và nạn nhân Hồ Xuân Trường còn là bạn bè, bởi cả hai đều trú cùng thôn và cùng nghiện ma túy. Vụ việc xảy ra khiến dư luận tại Nghi Xuân hết sức hoang mang, lo lắng. Để đấu tranh quyết liệt với tội phạm, đặc biệt tội phạm nguy hiểm này, cũng như mang lại niềm tin trong quần chúng nhân dân, cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân đã ráo riết vào cuộc, tiến hành điều tra, xác minh truy bắt hung thủ.

X.S