Cưỡng đoạt tiền bố mẹ!

Thứ sáu, 02/05/2014 10:57

(Cadn.com.vn) - Không có nghề nghiệp ổn định, “nhàn cư vi bất thiện”, Lữ Văn Ý (1985, trú xóm Tân Cay, xã Nghĩa Lợi, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) suốt ngày lêu lổng cùng nhóm bạn xấu, đàn đúm rượu chè rồi về nhà đánh đập vợ con, gây gổ với những người xung quanh. Là trụ cột trong gia đình, đáng lẽ Ý phải biết vun vén chăm lo cho mái ấm gia đình, làm chỗ dựa tinh thần cho vợ con, đằng này, với bản tính siêng ăn biếng làm, Ý còn bắt vợ phải cung phụng, cơm bưng nước rót. Không chịu nổi người chồng “vô tích sự”, vợ Ý là chị Phạm Thị H. đã gạt nước mắt bỏ lại đứa con thơ mới bập bẹ lên ba rồi vào miền Nam sinh sống.

Vợ bỏ đi, con thơ nheo nhóc, những tưởng Ý sẽ sớm thức tỉnh, biết hàn gắn hạnh phúc từ đứa con yêu dấu, những mong ngày vợ trở về đoàn tụ gia đình, nhưng Ý càng chôn mình trong rượu với ý nghĩ rằng mình là thằng đàn ông bị... vợ bỏ.

Không để đám bạn nhậu “xỏ xiên” mỗi khi nâng chén tiêu sầu, Ý quyết định phải vào Nam đưa vợ về. Nhưng để vào Nam thì phải cần kinh phí, mà tìm kiếm tiền với Ý lúc này chẳng khác nào hái sao trên trời. Thế rồi chập tối 18-4, sau khi đã ngà ngà, Ý chạy về nhà bố mẹ đẻ là ông Lữ Văn Thiết (1950) và bà Lương Thị Ngút (1954, ở cùng xóm), hất cằm đưa ra yêu sách cộc lốc: “Cho tui 15 triệu đồng để vào Nam tìm đưa vợ về”. Vốn nhà nghèo, với số tiền chừng ấy ông Thiết, bà Ngút biết lấy đâu ra, nên bảo: “Không có. Làm gì có mà đưa”. Chỉ nghe chừng ấy, Ý nổi máu tam bành, đập phá tanh bành những gì có trong nhà. Quá sợ hãi, vợ chồng ông Thiết phải chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn.

Lữ Văn Ý

Không xin được tiền, Ý hậm hực bỏ về, nhưng ý định thì vẫn còn nguyên trong đầu. Để xin bằng được “lộ phí” nhằm Nam tiến, ngày 20-4, Ý tiếp tục tìm đến nhà bố mẹ. Lần này, Ý còn thẳng thừng tuyên bố, nếu không có số tiền trên thì sẽ giết hết mọi người trong nhà rồi tự sát. Biết tính con cục cằn, sẽ không kiểm soát được hành vi rồi làm liều, một lần nữa ông Thiết, bà Ngút lại “nương nhờ” ruộng mía của hàng xóm để lánh nạn. Thấy bố mẹ bỏ chạy, đứa con bất hiếu này nhặt một con dao phay ở góc nhà rồi chạy đi tìm. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, biết có trốn chạy thằng “nghịch tử” này bao lần nữa cũng không xong, cực chẳng đã, ông Thiết - bà Ngút bàn nhau vay mượn hàng xóm được 15 triệu đồng về đưa cho con, mong được yên thân già.

Trước hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” này, chiều 20-4, Cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Đàn đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lữ Văn Ý, tang vật thu được là 13,5 triệu đồng. Tại CQĐT, Ý thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi “đòi” được 15 triệu đồng từ bố mẹ, Ý ra phố tậu một “con dế” hết 1,5 triệu đồng, rồi chuẩn bị tư trang hành lý để vào miền Nam tìm vợ. Tuy nhiên, chưa kịp lên đường thì đã bị cơ quan CA bắt giữ. Sau khi củng cố tài liệu, hồ sơ, ngày 23-4, Cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Lữ Văn Ý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

X.S