Cướp của người yêu cũ

Thứ bảy, 23/12/2017 20:00

Sau gần 2 tháng truy tìm, ngày 22-12, CATP Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt Võ Văn Phúc (1990, còn gọi là Cái Bang, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn), đối tượng có hành vi “Cướp tài sản”.

Võ Văn Phúc.

Theo điều tra của CATP Quy Nhơn thì khoảng 2 giờ ngày 11-11-2017, Võ Văn Phúc ngồi uống nước ở vỉa hè đường Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn thì thấy người yêu cũ là chị Phan Thị Kim Liên (1997, trú đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn) đang đi xe máy dạo chơi cùng một số người bạn. Phúc lấy xe máy rượt theo nhưng người yêu cũ không thèm để ý. Khi đến khách sạn Phú Gia, ở đường Hùng Vương thì chị Liên dừng lại bơm xe nên Phúc đòi tiền. Tuy nhiên, chị Liên không đưa tiền nên hai bên cãi vã và xô xát. Phúc quay lại chỗ để xe máy của mình và lấy con dao nhọn vừa dọa vừa giật lấy túi xách của chị Liên. Hai bên giằng co túi xách, chị Liên ngã xuống đường, Phúc lấy dao cắt dây túi xách rồi nổ máy xe đi. Bên trong có 317 ngàn đồng và một ĐTDĐ Oppo A37. Sau khi lấy được tài sản, Phúc bán ĐTDĐ được 1,5 triệu đồng, tiêu xài và bỏ trốn.

Nhận tin báo từ chị Phan Thị Kim Liên, CATP Quy Nhơn tổ chức truy lùng  Võ Văn Phúc. Tuy nhiên, đối tượng này có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nên có rất nhiều thủ đoạn để đối phó cơ quan CA. Võ Văn Phúc hầu như lang thang, không nơi ở cố định, thậm chí hóa trang thành  nhiều vai khác nhau lúc như “cái bang” đúng như biệt danh của Phúc, lúc lên đồ như hotboy... khiến lực lượng TS gặp không ít khó khăn. Đêm 21-11, nhận tin báo từ nhân dân cho biết Phúc đang có mặt ở KV4, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn, nên CATP Quy Nhơn triển khai lực lượng mật phục. 22 giờ, đối tượng thận trọng nhìn trước, nhìn sau rồi lẻn vào nhà. Rất nhanh, phát hiện có “động”, Phúc tẩu thoát cửa sau, bung chạy sang nhà hàng xóm và di chuyển trên mái tôn của các nhà dân lân cận. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của nhân dân, CATP Quy Nhơn đã bắt giữ Võ Văn Phúc.

Tại CQĐT, Phúc khai báo hành vi của mình. Phúc cho biết thực chất hôm gây án, đối tượng không hề có sự chuẩn bị trước. Thoáng thấy người tình cũ nên tự nhiên Phúc tò mò muốn đi theo xem chị Liên đi với ai. Rồi những mâu thuẫn cũ một thời ùa về, bực tức nên Phúc mới có ý định đòi tiền. Được biết, thời còn yêu nhau, Phúc đã rất chiều chuộng và yêu thương người yêu, quyết làm lại từ đầu, hoàn lương không trộm cắp hay gây án gì nữa. Tuy nhiên, sau đó người yêu đã chia tay và có người tình mới nên Phúc tiếp tục lang thang, không nghề nghiệp ổn định, rày đây mai đó.

CATP Quy Nhơn đã thực hiện lệnh bắt  tạm giam Võ Văn Phúc về hành vi “Cướp tài sản”.

QUÝ HIỀN