Cướp của “nguyên” người yêu!

Thứ bảy, 14/02/2015 11:17

(Cadn.com.vn) - Đó là trường hợp mà Phạm Minh Tiến (1993, trú tổ dân phố Đông Môn 2, TT Diên Khánh, H. Diên Khánh, Khánh Hòa) đã áp dụng. Tất nhiên, với hành vi này, Tiến đã bị CQĐT CAH Diên Khánh khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thực ra, nhắc đến Tiến thì hầu hết người dân địa phương chẳng mấy ai dám “đụng” vào vì anh này thuộc diện mang nhóm “máu nóng”. Cũng vì nóng nên không hiểu từ khi nào, Tiến được gắn thêm danh “lửa” và cái tên Tiến “lửa” đã trở thành “thương hiệu”.

Một đêm cuối năm 2014, sau khi tụ tập “chén chú chén anh” cùng bạn bè, Tiến “lửa” thấy “nóng trong người” nên nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở địa phương. “Thương hiệu” của mình không thể mất dưới tay nhóm “trẻ ranh đáng ghét”, Tiến “lửa” nổi điên lao vào “chiến” với nhóm này. Sự việc sau đó được CQĐT CAH Diên Khánh xử lý. Với hành vi gây rối TTCC, Tiến “lửa” bị CAH Diên Khánh ra quyết định xử phạt hành chính mức 2 triệu đồng. Quyết định thì đã nhận nhưng tìm đâu ra 2 triệu đồng để nộp phạt nên mãi đến ngày 5-2-2015, Tiến vẫn “mắc nợ”. Một vài người bạn bày kế: “Hãy vào TPHCM xin việc làm một thời gian để kiếm tiền về nộp phạt, lại có cái mà đón Tết Ất Mùi”. “Chí phải! Chí phải!” - Tiến “lửa” mừng rỡ khi đã có đường “binh”. Tuy nhiên, chưa kịp vui thì lại ỉu xìu vì lấy tiền đâu làm lộ phí? Nghĩ nát nước không ra, chợt Tiến nhớ đến chị N.T.B.V. (trú cùng huyện), “nguyên” người yêu của mình.

Sở dĩ nói chuyện chị V. “nguyên” người yêu của Tiến “lửa” là thế này. Sau một thời gian gặp gỡ, giữa Tiến “lửa” và chị V. có cảm tình rồi yêu nhau. Ngày mới yêu, tình cảm hai người say đắm lắm, nhưng càng hiểu nhau thì chị V. mới nhận ra rằng “không phải đơn giản mà anh ấy có biệt danh lửa!”. Không thể tiếp tục mối tình với người “đã giỏi võ lại nóng tính” nên chị V. chủ động nói lời “tình nghĩa đôi ta có thế thôi”. Chẳng thể níu kéo tình yêu, Tiến “lửa” chơi bài dọa đánh chị V. vì dám... phụ tình! Chính vì vậy, sáng 5-2, khi Tiến “lửa” gọi điện, hẹn gặp tại tổ dân phố Đông Môn 1, TT Diên Khánh để nói chuyện nên dù đã chia tay nhưng chị V. vẫn phải đến vì sợ. Tại đây, sau khi hỏi vay tiền nhưng chị V. nói không có, Tiến “lửa” nổi điên đánh đấm chị túi bụi. Quá sợ hãi, chị V. đành để cho Tiến lấy ĐTDĐ.

Sau khi đánh, lấy được điện thoại của “nguyên” người yêu, Tiến ra giá “đưa 800.000 đồng nếu muốn lấy lại điện thoại”, rồi lên xe bỏ đi. Chiều cùng ngày, trên đường Phan Châu Trinh, TT Diên Khánh, Tiến “lửa” đang nhận tiền của chị V. thì bị CAH Diên Khánh bắt giữ. Vậy là từ chuyện gây rối TTCC bị xử phạt hành chính, Tiến lại vi phạm với mức độ nghiêm trọng hơn.

P.V