Cướp để… dằn mặt!

Thứ sáu, 26/06/2015 09:44

(Cadn.com.vn) - 9 giờ ngày 10-6, anh Trần Đăng Tuấn (1983, trú xóm 5, xã Đà Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An - nhân viên lái taxi hãng Lạc Hồng) nhận cuộc điện thoại từ số máy lạ yêu cầu đến khu vực ngã ba thuộc xã Thượng Sơn, H. Đô Lương để chở khách đi Hà Tĩnh. Sau khi đến điểm hẹn đón khách thì nhóm thanh niên yêu cầu anh Tuấn chở đến khu vực đồi núi vắng tại đập Trọt Lũy thuộc xóm Hòa Thiện, xã Hiến Sơn, H. Đô Lương. Tuy nhiên, khi anh Tuấn chở khách đến địa điểm thì bất ngờ bị những thanh niên này dùng dao khống chế và đánh đập rồi cướp của anh 1,2 triệu đồng.

Nhận tin báo, CAH Đô Lương triển khai lực lượng vào cuộc truy tìm các đối tượng gây án. Qua thông tin nhận diện các đối tượng và số điện thoại mà bị hại cung cấp, các TS nhanh chóng xác định được chủ nhân của số thuê bao đã gọi cho anh Tuấn. Sau 24 giờ truy tìm, lực lượng TS CAH Đô Lương xác định được danh tính của các đối tượng gồm Lê Quang Oanh (1994, trú xóm 11, xã Thượng Sơn), Lê Quang Tài (1994, trú xóm 2, xã Đại Sơn), Nguyễn Hữu Công (1994, trú xóm 11, xã Thượng Sơn) và Nguyễn Hàm Sửu (1985, trú xóm 15, xã Thượng Sơn). 13 giờ ngày 11-6, CQĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Oanh, Công và Tài, riêng Sửu đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo khai nhận của các đối tượng tại CQĐT: Sáng 10-6, Lê Quang Oanh, Nguyễn Hàm Sửu, Nguyễn Hữu Công ngồi “chén tạc chén thù” tại quán bia Thương Hiền ở xóm 11, xã Thượng Sơn, H. Đô Lương và sau đó Lê Quang Tài đến nhập cuộc. Khi cuộc nhậu sắp đến lúc tàn, Sửu liền hỏi Oanh: “Mi có lấy số điện thoại của thằng lái xe taxi Lạc Hồng hôm trước chở vợ con mi xuống bệnh viện mà lấy đắt không?” (ý nói anh Tuấn) thì Oanh bảo “có”. Sau đó, kế hoạch “dằn mặt” anh Tuấn được nhóm thanh niên bàn bạc và thống nhất là “điều” tài xế ra đập Trọt Lũy thuộc xóm Hòa Thiện, xã Hiến Sơn. Bàn bạc đâu vào đó, Sửu liền lấy điện thoại ra gọi điện cho anh Tuấn, bảo xuống đón khách đi Hà Tĩnh.

Hai trong số 4 đối tượng tại CQĐT.

Trong lúc chờ taxi đến, Oanh và Tài về nhà bố vợ ở xóm 13, xã Thượng Sơn lấy 2 con dao đến, còn Sửu chở Công về nhà cất xe. Khi cả bốn trở lại quán nhậu cũng là lúc anh Tuấn điều khiển taxi đến. Lúc này, Công và Oanh lên taxi ngồi, Sửu và Tài đi xe máy. Khi xe đến đập Trọt Lũy, Công cao giọng: “Sao đợt trước ông chở vợ con thằng bạn lại lấy đắt tiền vậy, xuống xe tôi hỏi?”. Thấy nguy hiểm nên anh Tuấn không chịu xuống xe. Đúng lúc đó, Tài phóng xe máy đến, Oanh chạy lại lấy ngay con dao rồi kề vào cổ, bắt anh Tuấn ra ngoài. Không dám chống cự, anh Tuấn buộc phải ra khỏi xe thì bị Tài, Công nhảy vào đấm đá túi bụi. Oanh trở đầu dao đập vào đầu rồi túm tóc anh Tuấn và kéo vào rừng.

Quá hoảng sợ, anh Tuấn quỳ gối xin tha nhưng 4 đối tượng vẫn tiếp tục đánh đập. Sau đó, Tài móc ví của anh Tuấn lấy 1,2 triệu đồng. Xong việc, các đối tượng liền thả anh Tuấn ra và lên xe máy chạy về phía xóm Thành Lương, xã Hiến Sơn, H. Đô Lương. Trên đường về, Oanh vứt dao xuống đập để phi tang. Tuy nhiên, sau khi thực hiện xong vụ việc, các đối tượng đã nhận thức được hành vi trái pháp luật của mình nên gửi tiền tại quán bán quần áo Hòa Lý (xóm 11, xã Thượng Sơn) rồi gọi điện nói anh Tuấn đến nhận lại.

Hiện CAH Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với  Lê Quang Oanh,  Lê Quang Tài, Nguyễn Hữu Công về hành vi cướp tài sản; đồng thời tiếp tục xác minh và truy bắt Nguyễn Hàm Sửu.

D.H