Cup Quốc gia 2020: Viettel và Hà Nội hẹn nhau ở chung kết

Thứ năm, 17/09/2020 17:31

Tối 16-9, hai cuộc đụng độ trong khuôn khổ bán kết Cup Quốc gia 2020 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn giữa Quảng Ninh - Viettel và Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Khi mà sân chơi V-League chưa thể trở lại vì dịch thì cả 4 đội đều tập trung dồn toàn lực cho sân đấu cúp không chỉ vì mục tiêu có danh hiệu mà cả vì danh dự của câu lạc bộ.

Bay cao tại Hàng Đẫy, Quang Hải và động đội hiên ngang vào chung kết.

Quảng Ninh "hiện nguyên hình" trước Viettel

Cách đây chưa lâu, người hâm mộ Quảng Ninh không khỏi choáng váng khi đội bóng con cưng đem 3 ngôi sao hàng đầu là Fagan, Nghiêm Xuân Tú, Hồng Quân cho Hải Phòng mượn. Đối đầu Viettel hùng mạnh, với dàn tuyển thủ quốc gia đang đạt phong độ cao như Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, "đội bóng đất Mỏ" đương nhiên được đánh giá ở thế cửa dưới.

Ở vòng tứ kết cách đây 1 tuần, cả Quảng Ninh và Viettel đều cống hiến những trận cầu đầy ắp bàn thắng. Trong khi "đội bóng đất Mỏ" đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-2, "hậu duệ Thể Công" cũng xuất sắc vượt qua Bình Dương với tỷ số đậm 4-1. Cả Quảng Ninh và Viettel đang phong độ cao. 9 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường, Than Quảng Ninh bất bại 7 trận (6 thắng,1 hòa), còn Viettel cũng không thua 6/8 trận đã qua. Thế cho nên, người hâm mộ hy vọng tinh thần hưng phấn sẽ tiếp tục được hai đội thể hiện ở trận đại chiến tối 16-9.

Tung ra sân đội hình cực mạnh với nhiều hảo thủ như Khắc Ngọc, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng hay Bruno, nhưng Viettel hoàn toàn lép vế trước Quảng Ninh. Trong suốt hiệp 1, lối chơi tấn công vũ bão của đội chủ nhà khiến khung thành do Nguyên Mạnh trấn giữ chao đảo dữ dội. Tình huống đáng chú ý nhất là pha dứt điểm cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang của Claudecir.  Phía đối diện, Viettel thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết, những cơ hội ăn bàn ít ỏi chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân của Khắc Ngọc hay Bruno.

Tuy nhiên trong tình thế khó khăn, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng bất ngờ được "tặng quà". Phút 54, thủ thành Tuấn Linh và hậu vệ đội chủ nhà mắc sai lầm đáng trách, "biếu" cho Viettel một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Bruno dễ dàng khai thông bế tắc trận đấu. Nhận "gáo nước lạnh" bất ngờ, Quảng Ninh điên cuồng dồn lên tấn công, rốt cục thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng đạt được mục đích bằng pha lập công của Hai Long ở phút 87.

Kịch tính chưa dừng ở đó. Phút 90+1, trung vệ Bùi Tiến Dũng trở thành người hùng của Viettel với bàn thắng quý như vàng, nâng tỷ số lên 2-1. Trận đại chiến khép lại với 2 thẻ đỏ thuộc về Khắc Ngọc và Dương Văn Hào. Như vậy, Viettel là đội đầu tiên ghi danh vào chung kết cúp Quốc gia 2020.

Với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chỉ là "đứa trẻ"

Với tư cách là nhà đương kim vô địch cúp Quốc gia lại có lợi thế sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội đang ở thế cửa trên hơn so với CLB TP Hồ Chí Minh. Lịch sử đối đầu gần như thắng tuyệt đối là liều doping tinh thần khác cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Bên kia chiến tuyến, TP Hồ Chí Minh vắng chân sút Công Phượng, tiền vệ Huy Toàn do bị treo giò và chấn thương. Tuy nhiên, thầy trò ông Chung Hae Seong vẫn có một niềm hy vọng thay đổi lịch sử khi lần đầu tiên, bộ đôi ngoại binh triệu đô, là tuyển thủ Costa Rica, Rodriguez và Ortiz, xuất trận.

Ở trận đại thắng Cần Thơ 7-0 tại tứ kết cúp Quốc gia năm nay, Quang Hải đã chấm dứt "cơn hạn bàn thắng" để "nhả đạn" trở lại cho Hà Nội. Đội trưởng Văn Quyết cũng đã có cú đúp như Quang Hải để góp công lớn vào đại tiệc của đội bóng Thủ đô. Đón tiếp TP Hồ Chí Minh, Quang Hải và Văn Quyết được dự đoán sẽ lại có cơ hội tỏa sáng giúp đội nhà đoạt vé vào chung kết cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020.

Trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, dù thi đấu trên sân nhà với lực lượng được đánh giá cao hơn nhưng Hà Nội lại để cho đối thủ tạo ra những cơ hội nhiều hơn. Phi Sơn là người có những tình huống uy hiếp khung thành đội bóng thủ đô khiến những cổ động viên đội chủ nhà phải thót tim.

Mặc dù vậy, với đẳng cấp của mình, Quang Hải và các đồng đội vẫn biết lên tiếng đúng lúc. Trong khi mãi miết tấn công mà không ghi được bàn thắng, TP Hồ Chí Minh lại dính đòn "hồi mã thương". Ở những phút bù giờ hiệp 1, Viết Phú phạm lỗi khiến anh bị thẻ vàng và Hà Nội hưởng quả đá phạt ở trung lộ. Cự ly hơi xa và dù Quang Hải đứng trước bóng, anh quyết định bấm bóng cho Văn Quyết phá bẫy việt vị băng xuống. Bùi Tiến Dũng đã có thể băng ra trước nhưng lại thu tay vào, tạo cơ hội cho Quyết sút qua người vào lưới trống, mở tỉ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra cở mở hơn. Phút 47, Văn Kiên câu được quả đá phạt bên cánh phải và Quang Hải đứng trước bóng. Anh đưa bóng về phía góc gần, không một cầu thủ TP HCM nào theo sát, Thành Chung có một cú lắc đầu chéo góc cực mạnh khiến Bùi Tiến Dũng không kịp phản ứng, nâng tỷ số lên 2-0. 2 phút sau, Ariel Rodriguez vượt qua được Văn Xuân trước khi tạt bóng vào, bóng rơi về phía góc trái vòng cấm Hà Nội và được Phi Sơn nhả ra giữa cho Văn Thuận băng vào sút ở chạm thứ hai, gỡ 1 bàn cho đội khách. Đến phút 63, Moses và Thành Chung phối hợp rất hay chếch bên cánh phải trước khi Thành Chung căng ngang. Quang Hải ở giữa vòng cấm đệm luôn ở chạm thứ nhất vào góc xa khiến Tiến Dũng không thể cản phá kịp đành vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Tệ hơn, đến phút 75, "thủ thành quốc dân" tiếp tục vào lưới nhặt bóng lần thứ 4. Đội khách lấy được bóng nhưng Viết Phú một phút lơ đễnh để Hùng Dũng cướp bóng ngay ngoài vòng cấm và chuyền cho Quang Hải. Anh xử lý một chạm và chưa cần nhìn đã căng ngang ngay cho Văn Quyết sút. Dù bị Tiến Dũng chặn cú sút đầu tiên nhưng đội trưởng Hà Nội chính xác ở cú sút bồi. Ở những phút cuối, cũng chính Văn Quyết ghi thêm 1 bàn nữa để ấn định tỉ số trận đấu 5-1.

Những diễn biến ở cặp đấu này cho thấy, TP Hồ Chí Minh dù mạnh mẽ, vượt trội so với các đối thủ nhưng với Hà Nội họ vẫn chỉ là "đứa trẻ". Thắng thuyết phục đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác, Hà Nội ghi tên mình vào trận chung kết cùng với Viettel.

P.V