Cựu công an viên 7 năm chống chọi bệnh liệt

Thứ hai, 22/09/2014 12:05

(Cadn.com.vn) - Năm 1978, ông Nguyễn Văn Thu (1957, trú xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, H. Nam Đàn, Nghệ An) tham gia nhập ngũ, đóng quân tại Cam Ranh, Nha Trang (Khánh Hòa) Năm 1983, ông phục viên, trở về quê nhà, sau đó làm Đội trưởng Đội sản xuất xã, Ban quản trị HTX Vân Diên 1, Bí thư Hợp đoàn, Bí thư Đoàn xã, Xóm trưởng xóm Hồ Sơn.

Đến năm 1993, ông chuyển sang làm công an viên của xã. Suốt 15 năm liền làm công việc của một công an viên, ông Thu luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được bà con làng xóm yêu quý, tin tưởng. Với những cống hiến đó, ông được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương về công tác bảo vệ ANTQ.

Ông Nguyễn Văn Thu nằm liệt giường đã gần 7 năm nay.

Tháng 1-2008, ông Thu nhận được tin báo có hai thanh niên trong xã đánh nhau gây thương tích nặng nên vội vàng đến giải quyết sự việc. Sau khi đưa các nạn nhân đi cấp cứu, trên đường trở về nhà bằng chiếc xe đạp cọc cạch, do trời tối quá, khi đi qua cống nước thủy lợi đang thi công dở nhưng không có biển báo cũng không có rào chắn nên ông ngã xuống cống sâu 3m, bị thương nặng, bị lệch cột sống C5, C6.

Sau những đợt chữa trị, đến lúc gia đình kiệt quệ, ông Thu phải nằm liệt giường gần 7 năm nay, chống chọi với những đợt lở loét và nhức nhối toàn thân. Bà Nguyễn Thị Mai (1965, vợ ông Thu) thay chồng lo toan gánh vác mọi việc trong gia đình. Một tay bà Mai phải làm lụng vất vả, từ lo việc đồng áng đến chăm sóc chồng bệnh tật, vừa nuôi các con ăn học, vừa trông chừng cậu con trai đầu bị dị tật bẩm sinh, lang thang khắp nơi...

Gia cảnh của người công an viên rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: ông Nguyễn Văn Thu (1957, trú xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, H. Nam Đàn, Nghệ An) hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng (62- Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

D. Hóa