Cưu mang

Thứ bảy, 15/11/2014 11:52

(Cadn.com.vn) - Tháng trước, cầu thủ Ched Evans được phóng thích khỏi nhà tù sau khi thụ nửa mức án 5 năm vì tội hiếp dâm một cô gái 19 tuổi trong khách sạn ở Rhyl, miền bắc xứ Wales hồi tháng 5-2011. Ched Evans và gia đình vợ sắp cưới của anh là Natasha Massey cho biết họ quyết tâm chứng tỏ được Evans vô tội. CLB Sheffield United muốn cưu mang người cũ khi cho phép cầu thủ 25 tuổi này quay trở lại CLB tập luyện trước khi tái ký hợp đồng.

Hành động cưu mang của đội bóng đang ở hạng Ba nước Anh nhận phải sự phản ứng vô cùng quyết liệt của dư luận. Đầu tiên, nhà bảo trợ của CLB là Charlie Webster quyết định từ bỏ vai trò bảo trợ. Tiếp theo là Lindsay Graham và ngôi sao nhạc pop Dave Berry cũng đã từ bỏ vai trò của nhóm ủng hộ đội bóng. Họ yêu cầu Sheffield United xem xét lại hành động với Ched Evans. Cô Webster từng là nạn nhân của lạm dụng tình dục nên cô không muốn nhìn thấy một người từng phạm tội này ở CLB Sheffield United. Một nhà tài trợ khác là đơn vị bán xe ô-tô John Holland cảnh báo sẽ xem xét lại hợp đồng nếu Sheffield United thu nạp Evans trở lại. Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg khuyên Ched Evans nên ra nước ngoài thi đấu vào thời điểm này.

Ched Evans và vợ sắp cưới.

Mới nhất, nữ vô địch Olympic 2012 nội dung 7 môn phối hợp người Anh Jessica Ennis-Hill đề nghị Sheffield United gỡ tên cô khỏi khán đài sân vận động Bramall Lane của đội bóng nếu tái ký hợp đồng với Ched Evans. Ennis-Hill nói rằng nếu Sheffield United tái ký hợp đồng với Ched Evans là đi ngược với niềm tin của cô nên hai bên sẽ không hợp tác với nhau nữa.

Ched Evans không ngờ dư luận vẫn chưa bỏ qua cáo buộc tội lỗi của mình. Sheffield United đã đồng ý cho anh trở lại tập luyện nhưng Evans vẫn chưa xuất hiện trở lại sân tập của đội. Sheffield United giữ thái độ im lặng nhưng thật khó cho đội bóng khi có tới 157.000 người cùng ký tên yêu cầu đội bóng không tái ký hợp đồng với Ched Evans.

Hưng Nguyên