Đá bù vòng 11 V-League: FLC Thanh Hóa vươn lên nhất bảng

Thứ bảy, 10/06/2017 09:50

(Cadn.com.vn) - Chiều 9-6, hai trận đá bù vòng 11 V-League 2017 đã diễn ra với kết quả FLC Thanh Hóa đánh bại Than Quảng Ninh và Hà Nội hòa chủ nhà XSKT Cần Thơ. Với kết quả này, đội bóng xứ Thanh vươn lên soán ngôi đầu bảng của Hà Nội.

Quốc Phương đã ghi "bàn thắng vàng" giúp FLC Thanh Hóa vươn lên ngôi nhất bảng. Ảnh: TTO

Sau thất bại nặng nề 1-5 trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng ở vòng 1/8 Cúp QG, FLC Thanh Hóa chỉ còn lại một mục tiêu là V-League. Trận đón tiếp Than Quảng Ninh vào chiều qua mang ý nghĩa bản lề của FLC Thanh Hóa trong cuộc đua vô địch. Khẳng định vậy là bởi trước trận đá bù này, đội bóng xứ Thanh xếp sau Hà Nội và nếu không tận dụng được lợi thế sân nhà để bứt lên sẽ rất bất lợi.

Với tính chất đó, FLC Thanh Hóa nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Dù có sự trở lại của Pape Omar nhưng chủ nhà xứ Thanh vẫn không tập hợp được lực lượng mạnh nhất do Uche dính chấn thương. Trước Than Quảng Ninh cân sức ngang tài, HLV Petrovic tiếp tục chỉ đạo các học trò thi đấu chặt chẽ và an toàn.

Hai đội chơi khá ngang ngửa khi cùng tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Trong đó, đội khách Than Quảng Ninh sở hữu một vài cơ hội rất rõ ràng nhưng họ không tận dụng được. Khi trận đấu trôi về những phút 90+2, Quốc Phương đã tỏa sáng để mang về chiến thắng 1-0 cho FLC Thanh Hóa.

Trận đấu còn lại, chủ nhà XSKT Cần Thơ bị đánh giá thấp hơn nhưng đã có một kết quả hòa quý giá trong cuộc đón tiếp Hà Nội. HLV Vũ Quang Bảo yêu cầu các học trò chơi với chiến thuật phòng ngự phản công bởi đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công. Dù nhập cuộc thận trọng nhưng chủ nhà XSKT Cần Thơ bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 nhờ công của Christian Amougou.

Có bàn thắng sớm, XSKT Cần Thơ càng có lý do để đá phòng ngự phản công theo sở trường. Các hậu vệ chủ nhà đã làm việc khá vất vả để ngăn cản các pha tấn công từ đối phương. Tuy nhiên đến phút 75, lưới của XSKT Cần Thơ đã phải rung lên sau pha dứt điểm của Alvaro Linares Silva. 1-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với kết quả này, FLC Thanh Hóa có 26 điểm và vươn lên xếp nhất bảng sau 13 vòng đấu; Hà Nội tụt xuống thứ hai với 24 điểm.

Quang Hải