Đã nghèo còn gặp... eo!

Thứ sáu, 28/10/2022 10:43
Khi mới sinh ra, ông Nguyễn Văn Mai (1966) trú KP 2A, P. Điện Nam Bắc, TX Điện Bàn(Quảng Nam) không may mắc phải căn bệnh câm điếc bẩm sinh.
Ông Nguyễn Văn Mai đang điều trị tại bệnh viện.
Ông Nguyễn Văn Mai đang điều trị tại bệnh viện.

Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nên ông không được đến trường, giao tiếp đời thường cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Mai đành chấp nhận cuộc sống “chăn đơn, gối chiếc”. Dù chịu nhiều thiệt thòi, song ông Mai thực sự là người chăm làm, vẹn tròn chữ hiếu với bậc sinh thành. Bao năm qua, với thu nhập của công việc phụ hồ, ông đã chăm lo mẹ ruột là bà Lê Thị Cưu (1941) rất chu đáo. Những tưởng cuộc sống hai mẹ con cứ thế mà bình lặng trôi qua. Nhưng không ngờ, tai ương lại ập đến với ông Mai. Khoảng 7giờ 30 ngày 22-10, trong khi phụ thợ hồ, ông Nguyễn Văn Mai chẳng may bị trượt chân, té từ giàn giáo tầng thứ 3 tại một công trình xây dựng ở P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Cú trượt chân tai hại ấy đã làm ông Mai bị chấn thương sọ não cùng tay trái bị gãy, hiện đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Cuộc sống của hai mẹ con đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Vì thế, cần lắm sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm gần xa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 62- Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng hoặc ông Nguyễn Văn Mai, Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng.

M.T