Đá sớm Vòng 4 V-League 2022: Thức dậy thôi, Hoàng Anh Gia Lai!

Thứ sáu, 11/03/2022 11:46

3 trận, 2 hòa, 1 thua, chưa ghi được bàn thắng nào và đang xếp thứ 9/13 đội là thông số khó hiểu đối với đội bóng liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng ở mùa giải năm ngoái. Phân tích nguyên nhân dẫn đến kết quả tệ hại này, giới chuyên môn đặt ra nhiều lý do, nhưng cũng chỉ mới đặt dấu hỏi.

Công Phượng và các đồng đội đang đối mặt với rất nhiều khó khăn ở những vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới.

Giải đáp thuyết phục nhất vẫn là chuyện HLV Kiatisuk không kịp “đánh thức” các học trò vốn đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng khi trải qua quãng thời gian dài 7, 8 tháng chỉ tập trung và thi đấu ở đội tuyển Việt Nam. Dàn hảo thủ quen mặt như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh hay cái tên mới nổi Bảo Toàn như mất hút ở 3 trận đã qua.

Bầu Đức, cổ động viên phố Núi và cả tập thể HAGL có thừa lý do để  lo ngại vào chiều nay khi phải tiếp đón Viettel, dù được đá tại sân nhà Peliku. Đội bóng áo lính cho thấy họ thực sự là ứng viên cho chức vô địch Viettel, vẫn thừa sức đua tranh dù không còn sự phục vụ của Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng. Cái cách mà HAGL thể hiện trước Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA không phải là điều mà người hâm mộ muốn thấy, càng không muốn xảy ra trong trận đấu với đối thủ sừng sỏ như Viettel.

HLV Kiatisuk dính COVID-19, phải “cách ly” với các học trò càng khiến tình hình sân Pleiku thêm ảm đạm. Trong khi đó, Viettel lại phơi phới sau 2 trận toàn thắng, trong đó phải kể đến việc họ hạ gục “đại gia” T. Bình Định ngay tại sân Quy Nhơn. Xét về con người Viettel không hơn, nhưng xét về phong độ đội khách đang có trong tay những ngôi sao Hoàng Đức, Tiến Dũng biết cách tỏa sáng đúng lúc. Geovane Magno và Pedro Paulo cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình so với những ngoại binh mới đặt chân đến HAGL.

Viettel thực dụng, HAGL của Kiatisak thực dụng hơn xưa nhưng kết quả lại trái ngược nhau. Có lẽ, Tuấn Anh và đồng đội chưa quen hay chưa thể dứt bỏ triết lý “bóng đá đẹp” mà bầu Đức yêu cầu trước đây. HAGL phải chọn một trong hai thứ, nếu không sẽ “tự đá vào chân mình” trong tư tưởng lẫn trên thực tế.

Công bằng mà nói, nếu Công Phượng, Văn Toàn cùng các đồng đội có được cảm hứng chơi bóng lẫn sự tự tin, sân Pleiku sẽ vẫn là nơi “đến dễ về khó” của bất cứ đối thủ nào, như từng có. 1 chiến thắng, thậm chí 1 bàn thắng HAGL sẽ đánh thức tiềm lực cũng như giấc mơ đua tranh trong từng cầu thủ lẫn tập thể.

 Với những gì diễn ra, HAGL đang phải đối mặt với rất nhiều những thách thức. V-League 2022 đá 4 vòng sẽ tạm dừng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia hội quân. Vì thế, ở vòng đấu cuối cùng trước khi tạm dừng này, thầy trò HLV Kiatusuk chắc chắn rất muốn giành chiến thắng đầu tay để cải thiện tình hình và quan trọng nhất là xốc lại tinh thần thi đấu cho toàn đội. Dẫu vậy, trong tình cảnh rất khó khăn, HAGL lại nhận thêm tin không vui khi sân Pleiku tiếp tục không đón khán giả trong trận tiếp đón Viettel do dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, về nhân sự, trung vệ Hữu Tuấn vẫn đang điều trị COVID-19 và khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt ở vòng đấu này, trước đó cầu thủ này cũng bất đắc dĩ làm khán giả ở vòng đấu thứ 3 trước SLNA.

Tin vui duy nhất đến trước thềm trận đấu quan trọng của HAGL là sáng 10-3, HLV Kiatisuk và Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã khỏi COVID-19 và sẽ bay về Buôn Ma Thuột, sau đó đi đường bộ về Gia Lai. Cả hai sẽ có mặt ở sân Pleiku để kịp tham gia buổi tập cuối cùng của đội. Sự có mặt của HLV Kiatisuk trong buổi tập này có ý nghĩa tinh thần lớn với HAGL.

Ngày mai, với việc hai thủ môn Nguyễn Văn Công và Bùi Tấn Trường âm tính với COVID- 19 Hà Nội FC đủ quân để tái xuất V-League sau 3 trận liên tiếp  bị hoãn, đối thủ là CLB TPHCM. Đông Á Thanh Hóa tiếp đội bóng hòa liên tiếp 3 trận SHB Đà Nẵng; B. Bình Dương tiếp đội đầu bảng Hải Phòng; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đại gia T. Bình Định; SLNA hành quân đến sân của Sài Gòn FC.

T.S- T.D