Đã trộm còn đòi tiền

Thứ sáu, 14/10/2016 10:40

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 7-10, ông Lê Văn Trãng (1959, trú tổ 15C, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến CAP Hòa Thọ Đông trình báo về việc bị mất con chó giống Alaska trị giá 16 triệu đồng. Theo trình bày của ông Trãng, khoảng 2 giờ cùng ngày, ông đến cầu vượt Hòa Cầm để nhận vận chuyển thuê chó về đường Phạm Văn Đồng (thuộc Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Sau khi nhận 3 con chó cho vào lồng sắt, ông Trãng phát hiện xe bị thủng lốp nên tìm chỗ vá. Khi sửa xe xong quay lại, ông phát hiện 3 con chó trong lồng sắt biến mất. Ông đi tìm và phát hiện một thanh niên có biệt danh “Bảo trọc” đang giữ số chó này. Tại đây, ông Trãng đòi lại chó nhưng bất thành.

Từ trình báo của ông Trãng, ngay trong ngày 7-10, CAP Hòa Thọ Đông khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ người thanh niên có biệt danh “Bảo trọc” chính là Nguyễn Văn Bảo (1976, trú tổ 21, P. Hòa Thọ Đông). Làm việc với Bảo, CAP Hòa Thọ Đông nhanh chóng thu hồi 3 con chó trả cho ông Trãng và lập biên bản xử lý Bảo theo quy định pháp luật.

Làm việc với các bên liên quan, bước đầu CAP Hòa Thọ Đông xác định,  rạng sáng 7-10, Bảo ra khu vực cầu vượt Hòa Cầm đứng chơi cùng một số người chạy xe thồ đêm. Tầm 2 giờ cùng ngày, Bảo phát hiện ông Trãng đi xe máy,  phía sau có chở 1 giỏ sắt chứa 3 con chó rất đẹp. Thấy xe ông Trãng bị thủng lốp, Bảo chỉ chỗ sửa xe và nói sẽ giữ giỏ chó giúp. Sau đó Bảo và ông Trãng khiêng giỏ đựng chó từ trên xe máy xuống vỉa hè đường QL1A (đoạn dưới chân cầu vượt Hòa Cầm, thuộc địa bàn P. Hòa Thọ Đông). Khi ông Trãng dắt xe đi sửa được chừng 10 phút thì Bảo mở lồng  sắt, dắt 3 con chó vào quán bún trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Tại đây, Bảo uống 2 lon bia và mua giò heo cho chó ăn. Khi Bảo dẫn chó đến ngã ba Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Phước Tần thì phát hiện ông Trãng đi tìm. Tại đây, theo lời ông Trãng, Bảo đòi 500 ngàn đồng mới trả lại chó. Sợ mất chó của chủ, ông Trãng nói với Bảo chỉ còn 200 ngàn đồng và Bảo đồng ý nhận. Khi đưa tiền xong, ông Trãng mang giỏ sắt đến bắt chó thì Bảo bỏ đi về hướng đường Bình Thái 1 (P. Hòa Thọ Đông), 3 con chó tiếp tục chạy theo Bảo. Tại đây, ông Trãng không tìm được Bảo nên đến CA trình báo. Còn về phần Bảo, sau khi ông Trãng bỏ đi thì tiếp tục dẫn 3 con chó đến đường Hồ Đắc Di (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) uống cà-phê. Tại đây, Bảo gửi cho người bạn tên Ngọc 1 con chó, sau đó được CAP Hòa Thọ Đông triệu tập làm việc và thừa nhận hành vi sai phạm.

Theo CAP  Hòa Thọ Đông, ở địa phương, Nguyễn Văn Bảo nhiều lần vi phạm pháp luật. Cụ thể, chỉ trong 14 năm (từ 1994 đến 2008), Bảo từng có tiền án hơn 10 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Xen kẽ tiền án, tháng 8-2005, Bảo còn bị CAQ Cẩm Lệ ra quyết định xử phạt hành chính 350 ngàn đồng về hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản người khác”. Tiếp đến tháng 9-2015, Bảo bị CAP Hòa Thọ Đông lập biên bản xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về tội “Sử dụng trái phép tài sản người khác”. Lần này, CAP Hòa Thọ Đông đang củng cố hồ sơ để xử lý Bảo về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định pháp luật.

P.V