NHÂN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH (1-1-1914 - 1-1-2014):

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đến thăm tiểu đoàn

Thứ hai, 30/12/2013 08:13

(Cadn.com.vn) - Tôi nhớ như in, chiều 24 Tết Tân Sửu (1961) Lữ đoàn điện: "7 giờ sáng mai, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thăm Tiểu đoàn 1, trừ đại đội trực chiến, còn lại tập trung đủ".

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng bà con nông dân ra đồng cấy lúa.

Sáng hôm sau, sớm hơn 15 phút, 6 đại đội có mặt, nhưng lúc đó xe Đại tướng cũng đến trước sân. Chúng tôi đón Đại tướng vào nhà Ban chỉ huy. Đại tướng hỏi:

- Anh em chiến sĩ quê ở đâu?

 Đồng chí Tiểu đoàn trưởng báo cáo:

 - Quê ở Quảng Bình, Nghệ An, Hà Nội.

Đại tướng hỏi tiếp:

- Tiểu đoàn nuôi được bao nhiêu con heo?

- Báo cáo 165 con.

Đại tướng khen tốt rồi cùng đi đến hội trường.

Vừa đến nơi, đồng chí Tiểu đoàn phó chưa kịp báo cáo, thì Đại tướng đưa tay ra hiệu rồi nói:

- Thôi, thôi, cho bộ đội ngồi xuống.

Đồng chí Tiểu đoàn phó lúng túng và đành cho bộ đội ngồi xuống. Đại tướng đến trước bàn nói chuyện luôn:

- Không báo cáo, các đồng chí cũng biết cả rồi, sáng nay Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đến thăm Tiểu đoàn 1, của Lữ đoàn 341, ở Vĩnh Linh bên cầu Hiền Lương phải không?

Thế là bộ đội vỗ tay như sấm rền.

Đại tướng nói chuyện với bộ đội rất thân mật, ấm cúng. Đầu tiên Đại tướng nói "Tôi xin thông báo cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn biết để mừng: Bác Hồ lúc này sức khỏe rất tốt, các anh Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp cùng đều khỏe". Cả hội trường vỗ tay cả tràng dài.

Đại tướng nói tiếp: "Tôi vào làm việc với Khu ủy Vĩnh Linh và Lữ đoàn xong rồi, sáng nay trước khi về Hà Nội, tôi ghé thăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn, biểu dương tinh thần học tập, rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao của đơn vị, ngày đêm đối mặt với quân thù. Xin chúc các đồng chí, nhờ các đồng chí chuyển lời tôi chúc gia đình sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc".

Cả hội trường một lần nữa vỗ tay không ngớt. Rồi Đại tướng nói: "Tiếc quá không có thời gian để nói chuyện với Tiểu đoàn, bây giờ tôi xin hỏi các đồng chí một câu có được không?". Cả hội trường nhất loạt: Được, được.

Đại tướng nói: "Tết đến nơi rồi, thấy vắng vẻ quá, không biết Ban chỉ huy Tiểu đoàn có chuẩn bị gì cho anh em ăn tết không?". Lập tức một trung đội trưởng đứng dậy:

- Thưa Đại tướng, có mua một con bò rồi.

Đại tướng cười:

- À, bò mua ngoài Tĩnh Gia hay Thọ Xương phải không?

Trung đội trưởng nói:

 -Dạ, bò đực, bò cày, to lắm. Đại tướng cùng bộ đội cười to.

Đại tướng hỏi tiếp:

- Tốt lắm, có thịt bò rồi, nhưng có tí gì cay cay không?

 Nhân đà này, Chính trị viên Đại đội 4 đứng phốc lên: Thưa Đại tướng có rượu nữa. Đại tướng nói:

- Rứa mới đúng bài bản, nhưng phải có nhiều nhiều. Đến đây, Chính trị viên Đại đội thấy hớ hênh nên báo cáo: Dạ có một can nhựa 20 lít. Đại tướng cười vui nói: "Tiểu đoàn 1 có phép tiên, như nồi cơm Thạch Sanh, 7 đại đội mà uống 1 can 20 lít?". Chính trị viên Đại đội không biết nói sao, đành nói chúng tôi nấu nước sôi hòa vào với rượu, đến đây cả Đại tướng cùng Tiểu đoàn có một trận cười vỡ bụng.

Cuối cùng Đại tướng nói:

 - Thôi, chừ tôi nói, nếu đúng thì Tiểu đoàn làm nghe.

Một, đã bò đực, bò cày thì không làm thịt, uổng, đem đổi cho hợp tác xã lấy 2 con bò choai cũng tốt, nếu cận tết không đổi kịp bò thì bắt heo trong chuồng làm thịt, muốn làm mấy con thì làm, làm lúc nào, bắt lúc đó, đừng bắt heo to, mỡ nhiều, lựa con nào chắc thì nhiều thịt nạc.

Hai, tôi đồng ý tết có tí rượu, nhưng cấm uống để say. Được không?

Cả hội trường "được, được", vỗ tay. Đại tướng vẫy tay xin chào rồi ra xe. Bộ đội không kịp chào Đại tướng.

Đến xe, chúng tôi đã đem sẵn một buồng chuối, 5 quả đu đủ sắp chín, Đại tướng nói:

- À! Mấy cậu tặng quà cho mình à.

 Tôi nhanh nhảu: "Báo cáo, dạ không, đây là Tiểu đoàn trưởng trồng, xin gửi tặng chị Cúc (vợ của Đại tướng), nhờ đồng chí lái xe chở giúp".

Đại tướng chỉ tay nói: "Cậu thì giỏi biện bạch thật. Thôi mình nói rõ ràng, cậu Ngật, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, dân đồng hương ở giới tuyến tặng bà đó". Thế rồi Đại tướng về Hà Nội, tiểu đoàn cũng đem bò đổi cho hợp tác xã Liêm Tây, địa phương rất mừng và tết đó Tiểu đoàn không có một ai say rượu.

Hôm nay, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914 - 2014) làm sao quên được một Đại tướng thân mật, giản dị, luôn luôn gần gũi chiến sĩ cấp dưới, quên sao được Đại tướng đến thăm Tiểu đoàn lần ấy.

Đại tá Nguyễn Đình Ngật

(Nguyên Chánh Văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 5)