Đầm ấm xuân về

Thứ năm, 18/02/2021 20:44

Đón Tết Tân Sửu 2021 khi đang trong thời gian nỗ lực tái thiết, khắc phục hậu quả của bão lũ, thiên tai nặng nề của chưa đầy 3 tháng trước, cùng với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid khó khăn, phức tạp, nhưng mùa xuân qua vùng rốn lũ Quảng Trị vẫn mang đủ đầy ấm áp, bình yên lan tỏa đến từng nhà. Trong niềm vui thiêng liêng ấy, người dân vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến những lực lượng tuyến đầu giữ vững ANTT và phòng chống Covid từ biên cương đến tận miền xuôi, vùng biển.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng động viên, chúc Tết CBCS lực lượng CA cơ sở.

Gác lại việc riêng gia đình, tập trung cho thực hiện nhiệm vụ trực Tết, CBCS CA 2 xã Hải Sơn và Hải Phong (H.Hải Lăng, Quảng Trị) vinh dự đón Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ CA đến thăm, kiểm tra tình hình cũng như chúc Tết. Tại đây, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gửi lời chúc đến CBCS CAX và lãnh đạo, nhân dân trên địa bàn đón năm mới Tân Sửu hạnh phúc, đầm ấm. Trong cái nắm tay thật chặt và trao món quà Tết động viên, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đặt nhiều tin tưởng vào đội ngũ CA cơ sở, góp phần mang lại tết an lành cho nhân dân. Trong khi đó, tại nhiều đơn vị CA cơ sở khác, Ban giám đốc CA tỉnh Quảng Trị cũng ân cần đến thăm, chúc Tết CBCS đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Trong khí thế tấn công trấn áp tội phạm hiệu quả, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng của Bộ CA cho CATP Đông Hà về thành tích xuất sắc phát hiện điều tra vụ mua bán trái phép các chất ma túy, bước đầu bắt 01 đối tượng, thu giữ hơn 42 ngàn viên MTTH. “Nếu như tận biên cương, lực lượng biên phòng, CA miền núi ngày đêm bám giữ đường biên, chốt chặn phòng chống Covid và tội phạm thì thêm chiến công xuất sắc này ở miền xuôi này sẽ khiến đồng đội đang vất vả thêm vững vàng, lòng dân phấn khởi bội phần, yên tâm lắm. Cứ hình dung hàng chục ngàn viên ma túy tung ra dịp Tết thì hủy hoại biết bao người, bao gia đình tan nát”, một người dân TP Đông Hà có dịp bày tỏ. Từ những khu cách ly tập trung phòng chống Covid, lực lượng CA, quân đội cũng đã có giao thừa đặc biệt, chia sẻ với bà con phải đón Tết xa nhà. Nhưng hơi ấm quê hương vẫn lan tỏa, khiến cho không khí xuân về thiêng liêng hơn. Ai nấy vẫn thổn thức ngóng tin từ về những miền quê của Quảng Trị, và rồi không giấu được niềm hạnh phúc ngọt ngào khi niềm tin, nghị lực của bà con, của các lực lượng vũ trang, quân đội cứ ngời sáng lấp lánh.

Này đây ở gần đồi Tạc, nơi đóng chân của Đoàn KT – QP 337 ở xã Hướng Phùng (H.Hướng Hóa). Càng khôn nguôi nỗi nhớ đồng đội đã hy sinh trong cơn bão lũ dữ tháng 10 – 2020, CBCS càng nỗ lực gấp bội trong thực hiện nhiệm vụ, để đồng đội dù đã khuất cũng có thể yên lòng. Trong đó có nhiệm vụ quan trọng mang lại ấm no, an lành cho bà con, đồng bào nhiều xã dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây. Vào vụ thu hoạch dong riềng, không để bà con đợi lâu, CBCS đơn vị lên tận nương, đồi để thu mua củ phục vụ cho nhà máy sản xuất miến dong mùa Tết. Trời, đất cũng như đáp lại lòng người, mong mỏi của người lính, củ dong năm nay chất lượng, góp phần cho thành phẩm miến dong ngày càng ngon hơn vốn đã được ưa chuộng lâu nay. Nhờ được đầu tư kỹ từ khâu ban đầu như chọn giống, chất đất, kỹ thuật trồng và chăm sóc, sơ chế và chế biến đều được đơn vịtiến hành kỹ càng nên sản phẩm miến dong luôn đảm bảo yếu tố an toàn thực phẩm, thơm ngon, sợi miến săn chắc và đặc biệt là giữ lại được hương vị đặc trưng của dong riềng bản địa. Đón nắng sớm trên đỉnh Xa Ry (xã Hướng Phùng), chị Hồ Thị Hội phấn khởi cho biết “Năm ni củ dong được mùa, được giá, lại được các chú bộ đội thu mua hết nên có thể lo Tết đủ đầy cho đàn con nhỏ”. Phấn khởi ấy cũng chính là niềm hạnh phúc của những người lính Đoàn KT – QP 337 vốn đã được đồng bào coi như con, như anh em ruột thịt. Mang không khí xuân vượt đèo Sa Mù, ra thẳng địa bàn Hướng Việt, Hướng Lập. Chúng tôi xúc động với bữa cơm ấm áp giữa chốt chống dịch của CBCS ĐBP Hướng Lập, một minh chứng về sự vững vàng trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid 19 lâu dài.

Trao quà Tết cho đồng bào ở thôn Cựp, xã biên giới Hướng Lập. 

Các anh kể nhiều về nỗi nhớ gia đình song tình cảm dành tặng cho đồng bào biên giới cũng không kém. Họ khoe về nhiều hộ dân có nhà bị hỏng, bị sập đã được Nhà nước, chính quyền và các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm hỗ trợ sửa chữa, xây mới để kịp đón Tết Tân Sửu 2021. Trên đường đến thôn Ca Tiêng, Xa Đưng, Tà Rùng (xã Hướng Việt) là hành trình đi qua nơi Liệt sĩ, Đại úy Trương Văn Thắng, CA viên xã Hướng Việt đã hy sinh trong cơn bão lũ tháng 10, ai nấy bỗng thấy nghẹn lòng lại. Song thâm tâm ai cũng tin rằng, nếu người chiến sĩ trẻ ấy có thể chứng kiến được đời sống của đồng bào nơi đây được chăm chút, từng ngày vượt qua khó khăn hẳn anh sẽ mỉm cười rạng rỡ.

Trong ngôi nhà nhân ái do Báo Thanh niên phối hợp với CA tỉnh Quảng Trị khánh thành, trao tặng ngay trước thềm xuân mới, chị Hồ Thị Vưn (48 tuổi, thôn Ca Tiêng) xúc động khi đã có nơi ở khang trang. 8 hộ dân khác ở nhiều thôn cũng chung niềm vui như bà Vưn dịp này.Thấp thoáng gần đó, cũng là nhiều ngôi nhà khác nhận được hỗ trợ từ Nhà nước đã kịp sửa sang đón Tết. Qua những ngày Tết yên bình trong thương yêu đầm ấm, bà con Quảng Trị chào xuân mới với hoạt động lao động sản xuất đầy khí thế, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn. Những người lính ở tuyến đầu lại càng yên tâm, vững vàng bội phần là thế.

BẢO HÀ