Dân làng hoang mang vì 3 người tử vong bất thường

Thứ hai, 21/08/2017 15:00

Đám ma của Rơ Châm Jưm (1988, trú làng Krái,  TT Phú Hòa, H. Chư Păh, Gia Lai) đã làm bùng lên sự hoang mang tột độ ở ngôi làng này. Người thân lẫn dân làng đều không thể lý giải vì sao 3 người đàn ông ở trong làng đang bình yên đột nhiên ngã quỵ rồi tử vong. Điều đáng nói, 3 người đều tử vong trong 3 tuần, đều trùng vào ngày thứ 6 và họ có máu mủ bà con với nhau.

Người dân làng Krái chuẩn bị đưa đám ma của Jưm.

Chiều 19-8, dân làng Krái đều bỏ việc kéo nhau về đám ma và chuẩn bị đưa Jưm về với thế giới Atâu (thế giới người chết). Ai cũng buồn đau khi thanh niên chỉ mới 29 tuổi đang khỏe mạnh đột ngột ra đi bỏ lại người vợ và đứa con nhỏ. Thế nhưng, điều ám ảnh hơn cả là cái chết của Jưm bất thường như 2 người thân của Jưm. Mấy ngày trước, Jưm nói với vợ trong người cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ chỉ đau ốm lặt vặt nên Jưm cũng không đến bệnh viện. Sáng 18-8, trước khi đi lên rẫy, vợ Jưm chỉ kịp chạy đi mua tô phở để trên bàn cho chồng. Đến gần trưa, lúc con ngủ, Jưm lấy xe máy chạy ra quán tạp hóa ở đầu làng mua cho con gói bánh. Thế nhưng, gần 10 giờ cùng ngày, dân làng phát hiện Jưm nằm bất tỉnh bên vệ đường, chiếc xe máy ngã bên cạnh, tay Jưm vẫn cầm chặt gói bánh mua cho con. Trên người Jưm chỉ có một vết xước ở chân do xe máy đè. Ông Ksor Van - thôn trưởng làng Krái kể lại: “Lúc đó mọi người kể lại Jưm đang đi bình thường rồi dừng lại thì ngã gục. Mọi người chạy tới thì thấy tay chân nó đang co quắp. Tôi lấy xe máy đưa nó vào Trung tâm Y tế H. Chư Păh chỉ cách khoảng 2km thôi nhưng đến nơi thì bác sĩ bảo Jưm đã tử vong từ trước. Mà cái chết của Jưm cũng bất thường như em trai của Jưm và người bác của Jưm trong 2 tuần liên tiếp trước. Điều đó khiến người thân, dân làng đang hoang mang vô cùng”.

Đầu tiên, là cái chết của Rơ Châm Yung (1997, em ruột của Jưm). Tối 4-8, sau một ngày lao động vất vả trở về, Yung đến nhà Jưm ngồi uống rượu trước sân nhà. Cùng với đó là có vài người thân, người bạn với nhau. Yung chỉ uống 2 ly rượu rồi xin nghỉ vì không uống được nhiều. Khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên Yung ngã ra sàn nhà rồi lịm đi, tay chân cứng lại, co quắp. Mặc dù được các y, bác sĩ Trung tâm Y tế H. Chư Păh nỗ lực cứu chữa nhưng Yung đã tử vong. Khi mọi người trong gia đình, dòng họ chưa nguôi nỗi đau buồn thì nhận thêm hung tin khác. Ngày 11-8, ông Rơ Châm Lep (1947, già làng Krái - người bác bà con của Yung và Jưm) cũng đột ngột ra đi bất thường. Theo lời kể của gia đình, khi đang quét vôi lại phía chân tường trong nhà thì đột nhiên Rơ Châm Lep khụy  xuống rồi lịm đi. Mọi người đưa đến Trung tâm y tế cấp cứu nhưng chỉ được vài tiếng sau đưa ông Lep về để lo hậu sự. Và đến giờ này, sau cái chết của Jưm khiến người thân, dân làng thêm hoang mang đến tột độ.

Sau cái chết liên tiếp của 3 người đàn ông, người thân vừa đau buồn vừa hoang mang lo sợ.

Thôn trưởng Ksor Van cho biết thêm: “Khi thấy 3 người đàn ông trong làng, đều bà con ruột thịt tử vong với các triệu chứng giống nhau như kêu sốt, đau đầu rồi đột ngột ngã quỵ bất tỉnh, tử vong nên dân làng rất hoang mang. Sau cái chết của 3 người, người làng buồn cái bụng không thèm đi rẫy, nhiều vấn đề mê tín dị đoan lại chực bùng phát, ánh mắt nghi ngại nhau giữa người dân trong làng. Bởi hủ tục “ma lai”, “thuốc thư” dù đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền xóa bỏ nhưng nó vẫn tồn tại trong tâm trí của những người Gia Rai này”.

Trong hồ sơ tại Trung tâm Y tế H. Chư Păh đều ghi nhận cả 3 trường hợp Jưm, Yung và ông Lép đều tử vong chưa rõ nguyên nhân. Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Trà - Giám đốc Trung tâm Y tế H. Chư Păh cho biết: “3 trường hợp trên nhập viện trong tình trạng đã ngừng thở. Chúng tôi đã cố gắng dùng các biện pháp và phương tiện sẵn có để cấp cứu nhưng không thành”. Đồng thời, ông Trà cũng xác nhận: Về biểu hiện của bệnh lý qua thăm khám thì không xác định được nguyên nhân vì bệnh nhân đưa vào đã ngừng tim. Da không xuất huyết, ổ bụng bình thường không sưng... Khi hỏi người nhà thì được biết có trường hợp uống vào một vài ly rượu nhưng qua xác định là nguyên nhân không phải do ngộ độc rượu. Các bệnh lý dẫn đến cái chết đều phải có quá trình xác minh. Muốn biết nguyên nhân cụ thể thì phải giám định pháp y mới biết rõ. Hiện Trung tâm Y tế đã cử cán bộ xuống tận làng để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

MINH TÂN