Đẳng cấp của Ancelotti

Thứ sáu, 18/04/2014 10:51

(Cadn.com.vn) - Nói tới El Clasico những năm gần đây, mọi người thường tập trung vào hai cá nhân Ronaldo (Real Madrid) và Messi (Barcelona). Trận El Clasico thứ ba trong mùa giải 2013-2014 là trận chung kết Cúp Nhà Vua, nơi cả HLV Ancelotti của Real Madrid và Martino của Barcelona đều muốn thắng để có danh hiệu đầu tiên với CLB mới. Real Madrid bước vào trận đấu này không thể có Ronaldo vì chấn thương, trong khi đó Messi chơi trọn 90 phút cho Barca.

Messi thêm một trận đấu nữa mất hút trên sân. Bản thân Messi không tự thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Pepe và Ramos. Và, HLV Martino chỉ còn biết khoanh tay đứng nhìn Barca… chấp Real Madrid một ngôi sao Messi. Barca vẫn trung thành với lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, cầm bóng tới 66% thời gian, bất luận lối chơi đó chẳng đủ sức gây nguy hiểm cho thủ môn Casillas.

Martino khi vừa mới đặt chân tới Nou Camp đã đặt kế hoạch xây dựng lối chơi thoát khỏi sự ảnh hưởng của Messi nhằm tránh đẩy Barca vào thế bị động. Nỗ lực đó của ông từng có thời điểm thành công nhưng hiện tại lại là câu chuyện khác. Khi Messi bế tắc cả hai trận tứ kết Champions League, Martino vẫn tiếp tục tin tưởng vào học trò đồng hương. Có vẻ như chưa bao giờ trong mùa giải này, Martino hy vọng Messi bừng sáng như vào lúc này. Có điều, hy vọng của Martino tắt ngấm bởi Messi như kẻ tàng hình trên sân Mestalla.

Gareth Bale – người hùng của Real.

HLV Ancelotti không có Ronaldo trong đội hình đã chọn nhân sự khá “độc”: trung phong Benzema và Di Maria thường xuyên đảo cánh cho nhau; Bale – một cầu thủ chuyên chạy cánh – được bố trí đá cao nhất trong đội hình. Ngoài ra, Ancelotti chọn lối chơi phòng ngự phản công để khai thác điểm yếu dâng đội hình lên quá cao nhằm kiểm soát bóng của Barca.

Hai bàn thắng của Real Madrid đều diễn ra theo ý đồ của Ancelotti. Di Maria mở tỷ số khi chỉ có hậu vệ trái Alba kịp lùi về thủ với Pinto. Ở bàn ấn định chiến thắng của Bale, hàng thủ Barca chỉ còn lại mỗi Pinto. Bartra sau bàn gỡ 1-1 cho Barca tỏ ra phấn khích, liên tục dâng cao đã bị Bale sử dụng sở trường tốc độ hạ gục. Bartra cố dùng vai tì Bale bay khỏi đường biên dọc nhưng tốc độ quá cao của tiền vệ xứ Wales đủ bỏ Bartra ở lại phía sau trước khi “xỏ kim” Pinto ấn định tỷ số 2-1 cho Real Madrid.

Đây là danh hiệu vô địch Cúp Nhà Vua lần thứ 19 của Real Madrid và là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 3 năm Real Madrid đánh bại Barca tại trận chung kết giải đấu này, cũng tại sân Mestalla.

Hạnh Thuần