Đánh chết khách vì chê nước mía đắt!

Thứ hai, 03/08/2015 10:51

(Cadn.com.vn) – 20 giờ ngày 17-8-2014, tại cầu mới trên kênh Phú Lộc thuộc tổ 62, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng), do có mâu thuẫn trong lúc tính tiền nước mía với nhóm của Phan Thành Luân (1995, thôn 7, xã Phú Thọ, Quế Sơn, Quảng Nam) nên Nguyễn Thành Trường (1983, trú đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) gọi điện thoại rủ Phan Minh Tuấn (1990), Ngô Hà Công Lý (1993,  cùng trú P.Thanh Khê Tây, Thanh Khê) đi đánh dằn mặt nhóm của Luân. Đến nơi, Lý và Tuấn dùng mũ bảo hiểm đánh, đạp làm anh Luân tử vong tại chỗ.

Được biết, Trường từng vào tù vì tội danh “Cướp tài sản”. Sau khi chấp hành án tù, Trường trở về địa phương, phụ vợ bán nước mía. Hôm ấy anh Luân cùng bạn từ Quảng Nam ra Đà Nẵng chơi, ghé uống nước mía tại quán của vợ chồng Trường. Vốn sinh ra và lớn lên ở quê nên khi ra Đà Nẵng chơi, sau khi tính tiền nước mía và được vợ chồng Trường nói 8.000 đồng/ly, phản xạ, anh Luân nói “sao tính đắt vậy” thì hai bên xảy ra cự nự. Thắc mắc vậy nhưng nhóm của anh Luân vẫn trả tiền đầy đủ rồi đứng dậy ra về. Chỉ vậy nhưng Trường đã rủ rê lôi kéo Tuấn và Lý cùng đuổi theo để đánh nhóm của anh Luân. Chẳng ai nghĩ rằng chỉ một lời chê nước mía đắt mà Trường cùng đồng bọn đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống một con người.

Tại tòa, cả 3 bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận trước hành vi của mình. Các bị cáo cho rằng mình không chủ đích tước đi mạng sống của anh Luân mà chỉ đánh dằn mặt. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng hành vi của các bị cáo quá côn đồ, nên các bị cáo phải bị truy tố về tội “Giết người” chứ không phải là “Cố ý gây thương tích” như nội dung cáo trạng nêu. “Án phạt hôm nay cho dù là 10 năm hay 15 năm, các bị cáo rồi cũng ra tù và trở về với gia đình, còn con tôi thì vĩnh viễn mất đi. Vì vậy, cần xem xét một cách đúng đắn nhất về tội danh và khung hình phạt, trừng trị các bị cáo đúng pháp luật” - cha của nạn nhân Luân nói trong nước mắt.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Trong vụ án này, mặc dù Trường không trực tiếp đánh Luân nhưng lại giữ vai trò chủ đạo, rủ rê 2 bị cáo khác vì vậy cần xem xét xử lý bị cáo thật nghiêm minh. Bản thân bị cáo là người đã từng vào tù ra tội nhưng không lấy đó làm bài học để tu thân. Bị cáo Lý là người trực tiếp đánh bị hại, đạp lên đầu, mặt và là người trực tiếp gây nên cái chết của anh Luân. Bản thân bị cáo cũng đã từng đứng trước vành móng ngựa vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đến nay chưa được xóa án tích.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người vì vậy cần xử lý nghiêm minh theo pháp luật. HĐXX tuyên bị cáo Trường và Lý cùng mức án 11 năm tù, bị cáo Tuấn 10 năm tù về cùng tội “Cố ý gây thương tích”, buộc 3 bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng. Vụ án một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh chung cho toàn xã hội, đặc biệt là những thanh niên hay muốn thể hiện mình và coi thường pháp luật.

Trang Trần