Đánh đổi tương lai vì một phút bất cẩn khi lái xe

Thứ ba, 25/04/2023 07:48
Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, hành vi chủ quan trong lúc tham gia giao thông đã khiến tài xế phải đánh đổi bằng  chính tương lai của mình khi vô tình cướp đi tính mạng một người đi đường.
Bị cáo Nguyễn Văn Khải tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Khải tại phiên tòa.

Mới đây, TAND huyện Cẩm Xuyên đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Khải (1997, trú TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo Khải xuất hiện tại tòa với gương mặt mệt mỏi vì đã trải qua những đêm dài thức trắng. Là lái xe đường dài dạn dày kinh nghiệm, Khải từng rất tự tin vào kỹ năng cầm vô lăng của mình. Công việc này từng là niềm tự hào của Khải, song, giờ đây, mỗi khi nhắc tới nghề nghiệp của mình, bị cáo lại phải chịu đựng nỗi ân hận giày vò.

Tất cả xuất phát từ buổi chiều định mệnh ngày 13-12-2022, Nguyễn Văn Khải điều khiển xe ô-tô chở thư báo của công ty, xuất phát từ huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) ra Nam Định. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi xe tới đầu địa phận xã Cẩm Hưng (H. Cẩm Xuyên), lúc này, Khải vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Hành vi chủ quan của người tài xế đã phải trả giá đắt bởi ngay sau đó, do thiếu quan sát, xe ô-tô do Khải điều khiển đã tông vào xe đạp của ông Nguyễn Hữu V. (49 tuổi, trú xã Cẩm Thịnh, H. Cẩm Xuyên) đang di chuyển cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Quá hoảng loạn, Nguyễn Văn Khải vội lái xe rời khỏi hiện trường. Thời điểm tai nạn xảy ra, đồng nghiệp của Khải đã ngủ say nên không hề hay biết. Sau khi đổi ca cho Khải, người này tiếp tục điều khiển ô-tô ra tới Nam Định. Sau khi kết thúc cuộc hành trình, khoảng 22 giờ ngày 14-12-2022, hai tài xế tiếp tục bốc hàng mới để quay trở lại TP Hồ Chí Minh.

Hơn 1 ngày trốn chạy trong nỗi dằn vặt, ám ảnh nặng nề, Khải quyết định thú nhận toàn bộ vụ tai nạn với đồng nghiệp rồi nhờ người này điều khiển xe đi tiếp, tránh gây tổn thất cho công ty còn bản thân quay trở lại Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan công an, Khải đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; tự nguyện giao nộp giấy phép lái xe và chiếc thẻ nhớ camera hành trình ghi lại hình ảnh sự việc để phục vụ công tác điều tra. Cũng trong thời gian này, Khải đã vận động người thân, họ hàng để bồi thường cho gia đình nạn nhân 130 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả.

“Sau 24 tiếng đồng hồ rời khỏi hiện trường, bị cáo vô cùng hoảng loạn, liên tục nhìn vào đôi tay của mình mà day dứt khôn nguôi. Cảm giác ấy vô cùng khủng khiếp. Khi đã bình tĩnh hơn, bị cáo chọn cách đối mặt với nỗi sợ hãi, phải có trách nhiệm với gia đình nạn nhân và hành động của mình”, Khải ân hận.

Trước bục khai báo, Nguyễn Văn Khải nói lời xin lỗi chân thành tới gia đình nạn nhân và chấp nhận mọi hình phạt của pháp luật. Từng nghĩ sẽ không tha thứ cho hành động ấy, song, trước tấm lòng chân thành của người tài xế, người thân của nạn nhân lại thương cảm. Tại phiên xử sơ thẩm, gia đình bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Văn Khải gây nguy hiểm cho xã hội, vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo ăn năn hối cải, tự nguyện ra đầu thú và bồi thường cho gia đình nạn nhân, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khải 36 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

B.H.T