Đất mẹ Hòa Tiến, nhân dân gác mọi việc chờ đón đồng chí Nguyễn Bá Thanh trở về

Thứ tư, 18/02/2015 17:24

(Cadn.com.vn) - Tinh mơ sáng 18-2, trời bỗng đổ những cơn mưa. Người dân Đà Nẵng ai cũng nói rằng: Đến ông trời cũng động lòng, rơi những giọt nước mắt tiễn biệt đồng chí Nguyễn Bá Thanh về yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng. Mọi người nói vậy chẳng sai. Ai không chạnh lòng xót thương một người con TP từng trải qua các chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng Ban Nội chính TƯ, và bằng tài năng, bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân và xây dựng Đà Nẵng từng ngày phát triển khởi sắc.

Tại quê nhà của đồng chí Nguyễn Bá Thanh, sáng 18-2, trước giờ đưa đồng chí về quê Hòa Tiến cũng chìm trong không khí tiếc thương. Người dân hòa cùng nhịp đập với triệu trái tim công dân Đà Nẵng cố níu kéo những giây phút cuối trước nghi lễ hạ huyệt. Nếu như người dân TP quỳ sụp, chắp tay khấn tiễn đồng chí Nguyễn Bá Thanh bằng nước mắt và những tiếng gọi vọng theo như xát muối vào lòng, thì người dân Hòa Tiến đón đồng chí bằng thứ tình cảm mãnh liệt của riêng mình. Trước giờ di quan đưa đồng chí về đất mẹ, hàng ngàn người dân hơn 10 xã của địa phương này đã tỏa ra các cung đường ĐT 605, nơi đoàn tang lễ đi qua chọn cho mình vị trí có thể nhìn thấy rõ nhất di ảnh người con của quê hương mình. Dù là ngày cuối cùng của năm, nhưng mọi việc lo sắm tết, buôn bán đếu được người dân gác lại, dồn bước chân về nghĩa trang mong được thắp cho đồng chí nén nhang thành kính. Những cán bộ dân phòng xã Hòa Tiến làm việc tại khu nghĩa trang nói với tôi rằng: Hôm nay là ngày buôn bán kiếm ra tiền nhất, nhưng đầu giờ sáng cùng ngày, 2 ngôi chợ chính của xã là chợ Lệ Trạch, chợ Yến Nê, tất cả mọi tiểu thương đều đóng quầy, không buôn bán nữa, cũng là để giành thời gian chờ đón đồng chí Nguyễn Bá Thanh về quê mình. Nơi đồng chí Nguyễn Bá Thanh sẽ về yên nghỉ, không ít người đã thể hiện sự tiếc thương vô hạn, làm những tượng đá có in ảnh đồng chí Nguyễn Bá Thanh mang theo bên mình và trao tặng cho bao người dân yêu thương, kính trọng, tiếc thương vô hạn khi đồng chí Nguyễn Bá Thanh không còn nữa.

Trong dòng người đông nghị, có đông đảo cán bộ xã thôn, người già, em nhỏ, học sinh, phụ nữ... mang theo những nén nhang, bó hoa thơm hướng về nghĩa trang chờ đón ông Nguyễn Bá Thanh về. Anh Nguyễn Thanh Lâm, người dân thôn Yến Nê, cho biết: Tôi và cả gia đình sáng nay nghỉ làm đến đây (nghĩa trang Hòa Tiến) từ sớm để chờ ông Thanh về. Chỉ vào bức tượng đá có in hình đồng chí Nguyễn Bá Thanh, ông nói: Tôi sẽ mang tấm di ảnh này của ông Th

anh về đặt ở bàn nhà, sau này con tôi lớn lên, tôi sẽ kể với chúng rằng, bác ấy, ông ấy là Nguyễn Bá Thanh, vị lãnh đạo của TP Đà Nẵng, người con quê hương Hòa Tiến đã góp công lớn tạo nên dáng dấp hiện đại của một Đà Nẵng năng động, đáng sống như hôm nay. Còn anh Nguyễn Sỹ, một người dân gốc Hòa Tiến, đang hành nghề hớt tóc ở đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng thì quyết định đóng cửa tiệm ngày cuối cùng của năm để chở vợ con về quê tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh về nơi chín suối. Anh nói: Mấy ngày trước, khi hay tin ông Thanh mất, tôi đã viết dòng chữ "Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc ông Nguyễn Bá Thanh, người đảng viên, người cán bộ tận tụy, trung thành của Đảng, Nhà nước, người con ưu tú của Đà Nẵng anh hùng". Hôm nay tôi về quê nhà hồi hộp chờ đón ông và mong rằng ông siêu thoát" - anh Sỹ tâm sự. Làm việc xa tận TP Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Hoài cũng vội vàng trở về quê nhà Hòa Tiến đến gia đình thắp cho ông Nguyễn Bá Thanh và chờ ngày đón ông về xã nhà an giấc ngàn thu. Chị Hoài nói: "Tôi cầu mong ông Nguyễn Bá Thanh phù hộ cho nhân dân xã nhà nói riêng, người dân Đà Nẵng nói chung mãi giữ được tình đoàn kết như những ngày qua, những ngày mà mọi người dành sự tiếc thương vô vàn cho ông. Mọi người thực sự đã thể hiện rất rõ sự kính trọng với ông, đã xích lại gần nhau vì một nỗi đau chung. Cầu mong rằng 49 ngày, 100 ngày vẫn có những người dân đến vùng đất Hòa Tiến này để tưởng nhớ ông".

Vâng, thời gian rồi sẽ dần trôi, nhưng trong tâm chí mỗi người dân Đà Nẵng, hình ảnh đồng chí Nguyễn Bá Thanh chắc chắn sẽ luôn hiện hữu. Và mỗi người luôn giành trái tim nặng trĩu lòng thương tiếc đối với ông.

Nhân dân làm tượng đá có in di ảnh đồng chí Nguyễn Bá Thanh để tưởng nhớ đồng chí.
Những lồng chim bồ câu trắng được người dân mua mang tới nghĩa trang Hòa Tiến để thả trong ngày đưa tang đồng chí Nguyễn Bá Thanh.




Từ 7 giờ 30 giờ sáng 18-2, người dân xã Hòa Tiến đã đến khu vực nghĩa trang xã để chờ đón đồng chí Nguyễn Bá Thanh trở về đất mẹ yên nghỉ.






Hàng ngàn người dân đổ ra đường về khu vực nghĩa trang xã Hòa Tiến để chờ đón,
tiễn biệt đồng chí Nguyễn Bá Thanh.

Công Hạnh