"Đất nghèo nuôi những anh hùng"

Thứ sáu, 19/09/2014 10:32

(Cadn.com.vn) - Thực tế cho thấy, các trung tâm lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ít và lâu lắm chưa xuất hiện những thần đồng bóng đá. Điều đó phần nào khẳng định bóng đá ta khó có chỗ cho các... công tử.

Không riêng gì bóng đá, rất nhiều lĩnh vực khác của xã hội, đặc biệt là giáo dục, các thần đồng đa số đến từ những vùng quê xa xôi, hẻo lánh. Ở đó, con người ta chịu thương chịu khó và có những phẩm chất đặc biệt, luôn nuôi trong mình khát vọng vượt qua lũy tre làng để vươn lên thoát nghèo, đổi đời...

Nhưng, ai cho những Văn Quyến, Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều... cơ hội? Đó là những người thầy, những nhà tuyển trạch thực sự tâm huyết. Bóng đá xứ Nghệ luôn sản sinh ra những nhân tài là nhờ có những HLV như Nguyễn Văn Thịnh. Chuyện rằng, thời làm bóng trẻ ở lò Sông Lam, ông Thịnh "đen" suốt ngày rong ruổi xe máy lên tít các huyện miền Tây xứ Nghệ để tuyển quân. Mùa mưa, đất đỏ ba-zan bám riết xe, vừa nhắc vừa muốn khóc nhưng ông Thịnh vẫn vui vì biết đâu ở giải huyện giải xã hay đơn giản vạt sân ruộng bên đường tìm ra tài năng cho SL.NA...

Hay để có lứa cầu thủ U19 Việt Nam bây giờ, các tuyển trạch viên của Học viện HAGL - Arsenal IMG phải trải qua công tác tuyển chọn hàng nghìn em ở hàng chục tỉnh thành, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của. Bên cạnh đó, phải kể đến những giọt mồ hôi đầy tâm huyết đã đổ xuống mới có được Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều...

Nói vậy để thấy, khi U19 trình làng và khiến dư luận, VFF sướng ngất ngây, có ai hiểu đã có bao nhiêu mồ hôi và cả những bất công từng đổ xuống. Chưa thể khẳng định lứa cầu thủ U19 hiện nay sẽ thành công, sẽ đủ sức gánh vác một phần tương lai bóng đá nước nhà, nhưng ít nhất họ đang tạo ra cảm hứng, niềm tin cho người hâm mộ - điều mà rất lâu rồi không có một thế hệ cầu thủ nào làm được. Ít nhất, đó đã là thành công bước đầu của bầu Đức và Học viện HAGL - Arsenal IMG.

Dư luận có quyền phán xét, có quyền yêu ghét nhưng hãy nên công bằng với những tâm huyết của bầu Đức. Nói thẳng ra, bầu Đức và những người làm Học viện HAGL -Arsenal IMG từng áp lực, bởi họ như "riêng một góc trời". Rồi đây, bầu Đức còn phải chịu thêm nhiều áp lực hơn khi tung lứa học viên đầu tiên ra đá V-League, cũng như câu chuyện tương lai của những lứa cầu thủ HAGL.   

U19 ngoài niềm cảm hứng cho bóng đá nước nhà còn mang thông điệp gì khác? Đấy là, những người thầy bóng đá hãy có tâm huyết hơn với việc tuyển chọn tài năng, hãy thực sự xới tung cả mọi miền Tổ quốc thì không bao giờ lo thiếu tài năng. Và nữa, những người thầy bóng đá hãy là tấm gương sáng để giúp cầu thủ biết miễn nhiễm trước mọi cái xấu ở góc độ tác động xã hội. Bởi, tấm gương từ người thầy là gần nhất.

Hơn bao giờ hết, lúc này, chúng ta, trong đó trách nhiệm nhất là VFF, hãy nhìn xem thực trạng đào tạo trẻ và ứng xử với cung cách tuyển chọn, đào tạo trẻ đang ra sao? Đơn giản vì U19 chỉ là một ánh cầu vồng giữa bầu trời bóng đá nước nhà còn khá xám xịt.

Quang Hải