Dấu ấn dân vận

Thứ ba, 08/07/2014 06:30

(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu tháng 7 đổ lửa, Đoàn CATP Đà Nẵng phối hợp với Đoàn trường Trung cấp Cảnh sát giao thông (trực thuộc Bộ CA) thực hiện cuộc hành quân dã ngoại giúp dân thôn Tây An, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang. Tại đây, chúng tôi ghi nhận được rất nhiều tình cảm của người dân dành cho các CBCS khoác trên trên mình màu áo CAND.

Hăng say làm việc để hoàn thành con đường nông thôn mới. 

Đã 4 năm liền tham gia công tác dân vận, về các vùng nông thôn giúp dân nhưng lần này, Thượng úy Phan Văn Trãi- Phó Bí thư đoàn thanh niên CATP Đà Nẵng vẫn nguyên vẹn cảm xúc như buổi ban đầu. "4 năm liền tôi cùng anh em đoàn viên tham gia làm đường bê-tông giúp dân, nhưng vẫn háo hức như lần đầu.

Từ ngày 1 đến 6-7, Đoàn CATP Đà Nẵng phối hợp cùng với Đoàn trường Trung cấp Cảnh sát giao thông (trực thuộc Bộ CA) thực hiện cuộc hành quân dã ngoại tại thôn Tây An, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang. Tại đây, đoàn đã tham gia làm con đường bê-tông dài gần 400m, chiều ngang 3,5m. Dịp này, đoàn thăm và tặng 14 suất quà, trị giá 4,2 triệu đồng cho các gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thôn Tây An.

Dù thời tiết tháng 7 nắng nóng như đổ lửa nhưng anh em CBCS luôn nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành xong công trình. Chúng tôi cảm thấy tự hào khi những con đường bê-tông được hoàn thành, giúp dân đi lại thuận lợi. Trong suốt những ngày ở đây, chúng tôi đã nhận được sự tin yêu, cũng như hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ người dân...", Thượng úy Phan Văn Trãi chia sẻ.

Ông Phùng Văn Mai- Bí thư chi bộ, Phó trưởng thôn Tây An hồ hởi: "Tây An là thôn ngập lụt nhất xã Hòa Châu, đồng thời biệt lập so với thôn khác. Mỗi mùa nước lũ, Tây An thường ngập trong nước. Đường giao thông rất khó khăn nên khi thấy CBCS công an xuống làm đường giúp dân, chúng tôi rất vui mừng". Dân đồng tình và phấn khởi nên đã tạo điều kiện hết sức để CBCS Công an về chỗ ở. Ngoài ra, họ còn mang bầu, bí, rau... hỗ trợ cho bữa ăn của các CBCS công an.

Lần đầu tiên tham gia một chuyến hành quân dã ngoại, Phạm Thị Ngọc Tú (SV Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông) tâm sự: "Tôi rất vui khi được sống cùng với người dân để hiểu được một phần nào tâm tư tình cảm của họ. Càng vui hơn khi được tham gia làm một công việc thực sự có ý nghĩa cho người dân Tây An".

Những giọt mồ hôi của các CBCS, các em sinh viên Trường Cảnh sát giao thông đã làm nên con đường bê-tông dài 400m, mang đến niềm vui cho những người dân Tây An. Giờ đây, vùng nước trũng Tây An đã có một con đường mới trải đầy niềm vui sướng.

Lê Anh Tuấn

Củng cố vai trò công tác dân vận trong thời kỳ mới

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-7, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014. Thời gian qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Bộ máy dân vận, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và lực lượng vũ trang đã thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

Thời gian đến công tác dân vận sẽ chú trọng nắm chắc tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nhất là tình hình liên quan đến việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của nước ta, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền và bảo vệ biển đảo Tổ quốc...

H.A         

Đoàn viên CATP Đà Nẵng giúp dân làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn H. Hòa Vang.