Đầu bảng mùa Giáng sinh là vô địch?

Thứ tư, 24/12/2014 08:49

(Cadn.com.vn) - Chelsea đá bại Stoke City 2-0 ngay tại sân khách để khôi phục lại ngôi đầu bảng Premier League với cách biệt Manchester City 3 điểm. Như vậy, ngay trước thềm Giáng sinh, Chelsea lại đứng đầu BXH Premier League.

Lần thứ tư trong lịch sử Chelsea đứng đầu Premier League khi thế giới đón Giáng sinh. Quan trọng hơn, bất cứ đội bóng nào mà Jose Mourinho dẫn dắt đứng đầu BXH ở kỳ Giáng sinh đều sẽ vô địch vào cuối mùa giải đó. Mourinho đã có được thành tích như vậy tới 7 lần, cụ thể là 2 lần với Porto, Chelsea (ở nhiệm kỳ 1) và Inter Milan; 1 lần với Real Madrid. Có khả năng mùa này Chelsea sẽ lại vô địch Premier League.

Ngoài yếu tố lịch sử ủng hộ Chelsea của Mourinho thì chất lượng thi đấu của "The Blues" rất xứng đáng cho vị trí ứng cử viên số một chức vô địch Premier League 2014-2015. Chỉ cần phân tích một trận đấu với Stoke City thôi đủ thấy Chelsea biến hóa tuyệt vời. Thứ nhất, tiền đạo Diego Costa không thể ghi bàn trước sự đeo bám rất rát của các hậu vệ Stoke thì trung vệ đội trưởng Terry mở tỷ số và tiền vệ Fabregas tung đòn kết liễu trận đấu. Tiền vệ khác là Hazard làm "đau khổ" không biết bao nhiêu lần với các hậu vệ Stoke City nhờ khả năng cầm bóng đột phá của mình.

Chelsea tràn đầy sinh khí của nhà vô địch Premier League.

Không chỉ là bậc thầy về khả năng chơi bóng, các cầu thủ Chelsea còn có khả năng tránh đòn và chịu đòn tấn công của đối phương khá giỏi. Stoke City của HLV Mark Hughes chơi thuộc vào loại "gấu" ở mùa giải này, nhất là khi được đá trên sân nhà Britannia. Hậu vệ Bardsley có cú vào bóng sốc tung Hazard nhưng trọng tài Neil Swarbrick chỉ rút thẻ vàng. Hai HLV Hughes và Mourinho tranh cãi với nhau bên đường pitch. Sau đó, Hazard buộc phải rời sân vì lãnh trọn cú vào bóng của tiền đạo Walters khiến anh đau mắt cá chân. Fabregas, Terry, Willian... cũng liên tục chịu đòn và tránh đòn của các cầu thủ Stoke City. Chiến thắng trước Stoke không đơn thuần về mặt chiến thuật mà còn thể hiện sự dẻo dai cơ bắp của các cầu thủ Chelsea. Sự kết hợp nhuần nhuyễn đó là nền tảng để Jose Mourinho vô địch lần thứ 8 khi đã đứng đầu bảng kỳ Giáng sinh.

Đội trưởng Terry tỏ ra thận trọng: Premier League chỉ mới 17 vòng đấu, Manchester City và Manchester United đều sẵn sàng hất cẳng Chelsea nên "The Blues" luôn luôn thận trọng ở cuộc đua vô địch mùa này. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra là hoàn toàn đủ niềm tin rằng Chelsea sẽ vô địch.

Hạnh Thuần