Đầu độc... số đông!

Thứ sáu, 07/06/2019 11:35

- Chuyện chi có vẻ nghiêm trọng rứa Tư Chợ Hàn?

- Vẫn chuyện cũ nhưng chưa bao giờ cũ, tình trạng hút thuốc lá chỗ đông người, nơi công cộng đó NXD.

- Chuyện này báo đài, cơ quan chức năng tuyên truyền mãi nhưng xem ra vẫn chưa “xi-nhê”.

- Hôm rồi Tư đến dự tiệc cưới tại một nhà hàng khá sang trọng ở Đà Nẵng. Buổi tiệc sẽ trọn vẹn hơn khi không có tình trạng khách mời hút thuốc lá ngay tại bàn tiệc. Mùi khói thuốc lá đậm đặc ở chốn đông người chen kín ở phòng máy lạnh khiến không ít người ho sặc sụa. Thấy vậy, nhân viên phục vụ đến tận nơi nhắc nhở và hướng dẫn vị trí hút thuốc ở phòng riêng bên ngoài. Thế nhưng, mấy cậu thanh niên chẳng những không nghe mà còn buông ra những lời lẽ khó nghe và rất mất văn hóa. Mọi việc chưa dừng lại ở đó. Hết người này đến người khác ngồi trong bàn tiệc đốt thuốc một cách hết sức tự nhiên, thoải mái như ở nhà mình, bất chấp sự góp ý, phản đối từ những người lớn tuổi ngồi gần đó...

- Đúng là chẳng giống ai anh Tư hỉ.

- Đó là chỉ nói ở tiệc cưới thôi đấy, chứ chuyện hút thuốc diễn ra khá phổ biến, cả ở trong khuôn viên bệnh viện, những nơi công cộng, công sở, trường học... mặc dù ở những nơi đó có gắn biển báo “Cấm hút thuốc”.

- Luật Phòng chống tác hại thuốc lá đã có hiệu lực rồi thì cứ thế mà áp các biện pháp chế tài để hạn chế tình trạng “đầu độc” cộng đồng.

- Nhưng Tư thấy dễ gì xử phạt được trường hợp vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng đâu. Chủ yếu chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, tuyên truyền.

Từ câu chuyện của Tư chợ Hàn, NXD thiết nghĩ cần chế tài đủ mạnh và xử lý kiên quyết mới mong kiểm soát được tình trạng hút thuốc nơi công cộng. Bởi thực tế, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, sau 6 năm Luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực, tại TP Đà Nẵng chưa xử phạt một trường hợp vi phạm nào.

N.X.D