Đậu phụng được mùa, được giá

Thứ ba, 28/04/2015 11:32

(Cadn.com.vn) - Chưa bao giờ người trồng đậu phụng H. Hòa Vang (Đà Nẵng) lại vui vì được mùa, được giá như năm nay. Niềm vui đó được hòa trong tiếng nói cười xôn xao trên từng cánh đồng. Những giọt mồ hôi và sự mệt nhọc của họ như được xua tan khi bật gốc cây đậu với những chùm quả trĩu nặng.

Điển hình, gần 2km đường bê-tông nông thôn từ Cẩm Nê (xã Hòa Tiến) qua Tây An (xã Hòa Châu) đều được người dân tận dụng phơi đậu. Thấy chúng tôi dừng xe quan sát, bà Ngô Thị Sen ngừng tay cào, hồ hởi: “Người dân ở đây thu hoạch được bao nhiêu là thương lái đến dạm hỏi thu mua bấy nhiêu, nhưng đa phần người dân chỉ bán một nửa, nửa còn lại phơi khô ép dầu để gia đình sử dụng và làm quà cho con cháu sống dưới phố”.

Dọc sông Yên, hàng chục hộ dân xã Hòa Khương che lều trại “trốn nắng” hoặc núp bóng dưới lũy tre để hoàn tất các công đoạn thu hoạch vụ mùa tại chỗ. Anh Nguyễn Như Quán (Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương) cho biết: “Mấy ngày nay, giá bán đậu phụng tươi luôn ở mức ổn định 11 ngàn đồng/kg. Mức giá này cao hơn năm ngoái 1 ngàn đồng. Năm nay, nhà ông xuống giống 4 sào, trồng 3 tháng là thu hoạch. Tổng cộng, ruộng đậu của anh cho sản lượng hơn 1 tấn, tính ra đạt năng suất rất cao, khoảng 270kg/sào”.

Được biết, vụ đông - xuân 2014-2015, toàn H. Hòa Vang xuống giống hơn 400ha đậu phụng, trong đó xã Hòa Khương là địa phương có diện tích gieo trồng nhiều với gần 75ha. Tuy chưa thu hoạch hết nhưng dự kiến năng suất đạt bình quân hơn 25 tạ/ha, lợi nhuận gấp nhiều lần so với các loại cây màu khác.

An Dương