Đầu thú vì quá... mệt mỏi!

Thứ sáu, 03/01/2014 11:59

(Cadn.com.vn) - Trộm được tiền triệu, tiêu hết một khoản thì bị CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) điều tra làm rõ nên Lê Nhật Tân (1990, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đã kẹp số tiền 4,4 triệu đồng do mình trộm mà có vào lá thư gửi mẹ nhờ trả lại cho bị hại để mình... yên tâm bỏ trốn. Trốn được nửa năm, Tân quay về Đà Nẵng và tiếp tục “con đường cũ” với một “bạn nghề” mới. Và khi người bạn mới này rơi vào vòng lao lý, Tân lại tiếp tục cao chạy xa bay. Sau gần 4 tháng “phiêu bạt giang hồ”, cảm thấy đã quá mỏi mệt, Tân quay về nhà và đến CAP Vĩnh Trung chịu tội.

Do đã thực hiện nhiều vụ cạy cốp xe trộm tiền trên địa bàn TP Đà Nẵng nhưng vẫn không bị phát hiện nên chiều 20-9-2012, Lê Nhật Tân và Lâm Văn Thông (1993, đều trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) tiếp tục bàn kế hoạch tìm “mối” để “ăn hàng”. Sau khi lên kế hoạch, 18 giờ cùng ngày, Tân - Thông ngược qua đường P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) để tìm “mục tiêu”. Khi qua đường Dương Khuê, phát hiện chị N.T.H.D. đang dựng xe trước hiên nhà nhưng không người trông coi nên tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người nâng, kẻ móc, cả hai “hốt” trọn 7 triệu đồng trong cốp xe của chị D. rồi hô biến. Để mừng phi vụ thành công, cả hai tổ chức đi ăn nhậu và tiêu xài hết 2,6 triệu đồng.

Qua một thời gian ngắn tổ chức sàng lọc đối tượng, CAQ Ngũ Hành Sơn đã làm rõ được 2 đối tượng trộm tiền của chị D. là Tân và Lâm Văn Thông nên tiến hành truy bắt. Biết lực lượng CA đã vạch trần được chân tướng của mình và khó có thể trốn chạy, chiều 25-9, Thông đến CQĐT đầu thú, khai nhận hành vi trộm cắp tài sản còn Tân thì tính bài “bỏ của chạy lấy người”. Trước lúc “đi xa”, Tân kẹp số tiền 4,4 triệu đồng vào một lá thư gửi mẹ với nội dung: “Nhờ mẹ gửi lại số tiền này cho CA. Giờ con phải đi xa để bỏ trốn...”. Nhận được thư và tiền của con, bà mẹ tội nghiệp đã nhanh chóng mang đến giao nộp cho CAQ Ngũ Hành Sơn.

Sau hơn 6 tháng “phiêu bạt giang hồ”, Tân quay về Đà Nẵng. Để có tiền tiêu xài, Tân rủ người bạn có 2 tiền án (cướp và trộm) là Trần Minh Thông (1991, trú tổ 20, P. Vĩnh Trung) đi “ăn hàng”. 18 giờ 15 ngày 2-4-2013, đang lang thang trên đường Hải Phòng thì Thông - Tân phát hiện xe máy SH BKS 43G1-096.39 của chị Lê Thị Thúy Hòa (1977, trú tổ 14, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) đang dựng sát lề đường nhưng không có người trông coi nên tiến lại gần cạy cốp, lấy trộm 1 túi xách, bên trong có 9 triệu đồng và 2 ĐTDĐ. Sau đó, Tân chia cho Thông 4,5 triệu đồng và 1 ĐTDĐ. 18 giờ ngày 8-4, Thông tiếp tục điều khiển xe máy BKS 43D1-232.47 chở Tân qua địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn tìm ai sơ hở thì ra tay hành động.

Khi đến tổ 118 (P. Mỹ An), phát hiện xe máy BKS 92D1-153.75 của anh Phùng Tấn Thành (1980, trú Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) dựng trên vỉa hè không có ai trông giữ, Thông dừng xe để Tân đến cạy cốp lấy trộm một máy tính xách tay hiệu Samsung trị giá hơn 9 triệu đồng. 22 giờ cùng ngày, Trần Minh Thông bị CAP Mỹ An bắt giữ cùng phương tiện gây án, còn Tân một lần nữa lại mang tài sản trộm được “cao chạy xa bay”. Sau gần 4 tháng tiếp tục trốn chui trốn nhủi, cảm thấy quá mỏi mệt, đầu tháng 8-2013, Tân quay về nhà và đến CAP Vĩnh Trung đầu thú, kết thúc cuộc hành trình chốn chạy để vào trại giam… nghỉ ngơi!

Cuối tháng 12-2013, TAND Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Tân tổng cộng 27 tháng tù.          

T.Dũng