Đấu tranh chống tiêu cực, Phó Chủ tịch HĐND xã và phóng viên bị đánh trọng thương

Thứ hai, 26/10/2015 11:58

(Cadn.com.vn) - Đang xem tivi cùng vợ trong nhà thì bỗng dưng ông Lê Xuân Sinh - Phó Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Văn, H. Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị một nhóm người lạ mặt mang theo hung khí gồm gậy, đao, mã tấu... xông vào nhà hành hung. Điều đáng nói là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc bị hành hung này là do ông Sinh đã tham gia tố cáo một số sai phạm tại công trình xây dựng chợ Vân thuộc xã Quỳnh Văn đã được khai trương vào năm 2014. Ngoài ra, ông Triều Dương, P.V Báo Bảo vệ pháp luật, người thực hiện loạt bài điều tra: “Nghệ An - Chính quyền xã câu kết với nhà thầu dối trên, lừa dưới, làm trái chỉ đạo cấp trên”, phản ánh những khuất tất, mờ ám, sai phạm tại công trình xây dựng chợ Vân cũng bị côn đồ đánh thương tích. Nhiều người dân khác tại xã Quỳnh Văn tố cáo tiêu cực cũng bị các đối tượng lạ gọi điện, nhắn tin dọa “giết cả nhà”.

Ông Lê Xuân Sinh bị thương do các đối tượng hành hung.

Vào nhà đánh Phó Chủ tịch HĐND

Sự việc xảy ra vào 19 giờ ngày 22-10, khi ông Lê Xuân Sinh -  Phó Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Văn, H. Quỳnh Lưu cùng vợ là bà Hồ Thị Long - Phó Chủ tịch MTTQ xã  Quỳnh Văn đang xem tivi trong nhà thì nghe tiếng xe máy rồ ga đi qua đi lại trước cổng nhà mình. Nghĩ bụng do thanh niên trong xóm đi chơi nên vợ chồng ông Sinh không để ý. Chừng mấy phút sau, ông Sinh nghe tiếng chó sủa và có tiếng bước chân của người lạ đi vào nhà nên ra xem tình hình. Mặc dù nghe tiếng người đi vào nhưng khi ông Sinh lên tiếng hỏi thì người này vẫn không trả lời. Không dừng lại ở đó, người đàn ông này cầm một cây gậy dài lao vào đánh ông liên tiếp. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông Sinh tiếp tục bị 5 người khác từ ngoài cổng xông vào dùng nhị khúc, gậy, tuýp sắt, mã tấu... đánh tới tấp vào tay, lưng, bụng. Phát hiện sự việc, bà Long hô hoán kêu cứu nhưng nhóm côn đồ trên vẫn không buông tha mà tiếp tục tấn công ông Sinh. Chỉ đến khi thấy ông Sinh ngã gục bất tỉnh thì nhóm đối tượng này mới lên xe máy thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nghe tiếng kêu cứu của bà Long, người dân nhanh chóng có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. May mắn là ông Sinh chỉ bị thương ở phần mềm như các vết thương ở khuỷu tay, bụng phải, sườn trái, lưng và vai bị sây sát nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

“Lúc đó, do trời tối, số người vào đông, một số đối tượng thanh niên lại bịt kín mặt nên tôi không nhận diện được ai, chỉ biết thanh niên bịt mặt có dáng người gầy, đen, khoảng chừng 40 tuổi, còn 5 người kia khoảng 18-30 tuổi. Ban đầu tôi bị 2 người (trong đó có 1 người bịt mặt) dùng gậy đánh vào tay, lưng và bụng... nên tôi tìm đường chạy thoát. Sau đó, 4 thanh niên khác tiếp tục mang dao, mã tấu xông vào đánh tôi. Tôi đã cố gắng chống trả và hô hoán mọi người ứng cứu và may mắn giữ được tính mạng”  - ông Sinh bàng hoàng nhớ lại.

Theo ông Sinh, cách đây khoảng 2 tháng cũng có 4 đối tượng lạ mặt xông vào nhà ông nhưng hôm đó do gia đình đông người nên các đối tượng này chỉ hỏi han bâng quơ, khi được ông Sinh hỏi địa chỉ nhà thì những người này nói ở xã Quỳnh Xuân đến, sau đó nhìn khắp nhà rồi bỏ đi. Sáng hôm sau khi ra ngõ, bà Long phát hiện có 4 bơm tiêm chứa máu cắm bên bức tường của nhà mình. Cho rằng đó là lời cảnh báo của các đối tượng nên ông Sinh đã hết sức cảnh giác. Tuy nhiên, đến ngày 22-10, các đối tượng tiếp tục gây ra vụ việc trên. Trong số 5 đối tượng đánh ông Sinh ngày 22-10 có một số đối tượng đã đến nhà ông 2 tháng trước đó.



Bơm tiêm và hung khí  thu được tại nhà ông Sinh.

Bị hành hung vì chống tiêu cực?

Liên quan đến việc ông Sinh bị nhóm đối tượng hành hung, ông Đậu Đức Nghi - một cán bộ nghỉ hưu cho biết: Với vai trò là Phó trưởng đoàn giám sát HĐND xã Quỳnh Văn nên thời gian qua ông Sinh và một số cán bộ, đảng viên tại địa phương đã tham gia phản ánh, đấu tranh một số việc làm sai trái tại công trình chợ Vân, xã Quỳnh Văn, H. Quỳnh Lưu (công trình được khai trương vào tháng 2-2014). Cũng từ sau việc tố cáo những sai phạm trong xây dựng chợ Vân nên không chỉ ông Sinh mà những cán bộ khác đứng ra tố cáo cũng đều liên tục nhận được những cuộc điện thoại, tin nhắn đe dọa từ các số máy lạ. Riêng ông Sinh thì bị các đối tượng dằn mặt bằng những hành động đe dọa đến tính mạng.

Ở một diễn biến khác, cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Triều Dương, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật thường trú tại Nghệ An, người vừa thực hiện loạt bài điều tra “Nghệ An - Chính quyền xã câu kết với nhà thầu để dối trên, lừa dưới, làm trái chỉ đạo cấp trên”, phản ánh những tiêu cực, sai phạm tại công trình xây dựng chợ Vân cũng bị đánh trọng thương. Ông Triều Dương cho biết, 16 giờ 20 ngày 15-9, trong lúc đi xe máy trên tỉnh lộ 537B (thuộc địa phận xã Quỳnh Minh, H. Quỳnh Lưu) thì bị 2 đối tượng lạ mặt chặn xe, dùng hung khí tấn công, gây thương tích nặng tại vùng mặt, cánh tay.

Kết luận của UBND H. Quỳnh Lưu về những sai phạm tại công trình chợ Vân.

Cũng theo ông Triều Dương, ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông được người dân địa phương đưa vào bệnh viện điều trị và thông báo cho CAH Quỳnh Lưu vào cuộc điều tra vụ việc. Bước đầu CA đã lập biên bản, lấy lời khai của nạn nhân và các nhân chứng liên quan. “Sau loạt bài điều tra về những khuất tất, sai phạm tại chợ Vân được đăng tải trên báo, tôi đã nhiều lần bị côn đồ lạ mặt truy đuổi, uy hiếp và nay chúng đã ra tay đánh tôi bị thương. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ việc” - ông Triều Dương nói.

Được biết, những tố cáo sai phạm tại công trình chợ Vân hiện đã được UBND H. Quỳnh Lưu kết luận và chuyển hồ sơ qua cơ quan CSĐT để làm rõ. Tuy nhiên, trong quá trình chờ kết quả điều tra của cơ quan CA thì các đối tượng lạ mặt này đã có những hành động làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, đồng thời gây hoang mang cho những người tham gia tố cáo.

Đại tá Trần Thăng Long - Trưởng CAH Quỳnh Lưu cho biết: Hiện Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu đã nắm được thông tin về vụ việc và đã giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp điều tra, xác minh. Theo quan điểm của chúng tôi là phải điều tra, xử lý thật nghiêm minh, tuyệt đối không có chuyện bao che, dung túng.

D.H