Đầu trộm xăng, đuôi trộm... xe!

Thứ năm, 09/06/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Trong người không còn một đồng dính túi, đã vậy xe máy cũng cạn xăng nên Nguyễn Anh Thành (1997, trú tổ 71, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cùng nhóm bạn quyết định đến khu vực chùa Quán Thế Âm (tổ 43, P. Hòa Hải) hút trộm xăng của các xe máy khác. Trong lúc “uống xăng”, Thành phát hiện chìa khóa xe máy của mình có thể mở khóa điện chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 43K1-128.30 nên “mượn tạm” để đi...

9 giờ 10 ngày 2-6, anh Trần Minh Tự (1996, quê xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đến CAP Hòa Hải trình báo về việc, chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 43K1-128.30 (trị giá 16 triệu đồng) dựng ở khu vực chùa Quán Thế Âm bị kẻ gian lấy trộm. Nhận tin báo, CAP Hòa Hải nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường thu thập thông tin và và truy xét thủ phạm. Qua xác minh, CAP Hòa Hải thấy nổi lên đối tượng Phan Văn Tuyển (trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan CA, Tuyển thừa nhận đã cùng với bạn thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 43K1-128.30 tại khu vực chùa Quán Thế Âm. Theo đối tượng khai, khoảng 22 giờ 30 ngày 1-6, Tuyển, Đinh Võ Công Bằng (1998), Nguyễn Anh Thành (1997, đều trú P. Hòa Hải) và một số thanh niên không rõ lai lịch khác tập trung trước quán Internet Sky (gần ngã ba Lê Văn Hiến – Huyền Trân Công Chúa, P. Hòa Hải) chơi. Lúc này, thấy xe của Thành cạn xăng nên quyết định vào khu vực chùa Quán Thế Âm tìm “mục tiêu” hút trộm xăng. Sau khi hút trộm xăng đổ đầy xe máy BKS 43H1-148.48, Thành chở một số đối tượng ra về, còn Tuyển và Bằng đi đến khu vực sông Cổ Cò đợi Thành. Khoảng 10 phút sau, Thành ra gặp Bằng và Tuyển đồng thời cho hay: “Hồi nãy, tao có thử chìa khóa xe máy của tao vào một chiếc Sirius thì nó trùng khớp. Giờ vào trộm xe mang về “làm việc” kiếm tiền nhé”. Nghe bùi tai, cả ba đồng ý và phân công Tuyển trông xe máy còn Thành và Bằng vào khu vực chùa Quán Thế Âm để “ăn hàng”.

Phan Văn Tuyển và Nguyễn Anh Thành.

Sau khi trộm được chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 43K1-128.30 của anh Trần Minh Tự, Bằng điều khiển chiếc xe máy này còn Thành điều khiển xe máy của mình chở Tuyển. Về đến nhà Thành, chúng cất giấu chiếc xe máy vừa trộm được rồi cả ba lên chiếc xe máy của Thành chạy vào phòng trọ của Bằng tại P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) để nhậu. Đến 12 giờ ngày 2-6, cả ba lên xe trở về nhà Thành để Bằng lấy biển số của một chiếc xe máy khác gắn vào chiếc xe máy vừa trộm được. Sau đó, Bằng điều khiển chiếc xe máy này về phòng trọ, Tuyển thì đón xe về nhà còn Thành thì điều khiển xe máy của mình đi vào Cù lao Chàm chơi.

Đến chiều 2-6, Tuyển bị triệu tập lên trụ sở CAP Hòa Hải làm việc và đến tối cùng ngày thì Thành bị CAP Hòa Hải và CAP Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) bắt giữ khi bước từ tàu khách tuyến Cù lao Chàm – Cửa Đại lên bờ. Về phía Bằng, khi biết đồng bọn mình đã bị CAP Hòa Hải bắt giữ, đối tượng vội bỏ chiếc xe trộm được lại phòng trọ để trốn… Hiện vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng