David De Gea "cứu" Manchester United

Thứ sáu, 23/02/2018 13:25

Thủ thành David de Gea đã tỏa sáng với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, giúp Manchester United cầm chân Sevilla 0-0 trong chuyến làm khách đến sân Sanchez Pizjuan ở trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League.

Lần thứ 3 trong 4 trận gần đây nhất, HLV Jose Mourinho không xếp cầu thủ trị giá 89 triệu bảng Paul Pogba ở đội hình xuất phát. Đấu với Sevilla nơi đất khách nhưng vị trí tiền vệ trung tâm của Pogba được trao cho cầu thủ 21 tuổi McTominay. Cầu thủ này chỉ mới lần thứ hai đá ở Champions League nhưng chơi trọn 90 phút. HLV Mourinho ôm lấy phóng viên BBC sau khi nhận được lời khen rằng McTominay chơi một trận khá hay. Vậy là Mourinho thoát được "búa rìu dư luận" về mối quan hệ bất hòa với Pogba. Vị HLV người Bồ Đào Nha buộc phải đưa cầu thủ Pháp vào sân ở phút 17 vì Andre Herrera dính chấn thương cơ đùi. Pogba vào sân chơi không ấn tượng càng giúp cho Mourinho có lý do để giải thích sự có mặt của McTominay.

Tuyến giữa của Manchester United ngay thời điểm đầu trận hay khi Pogba đã vào sân vẫn không cầm được bóng. Thủ môn David De Gea có một ngày vô cùng bận rộn song cũng rất xuất sắc. Các cầu thủ Sevilla liên tục dứt điểm từ xa nhưng De Gea hóa giải hoàn toàn 8 cú sút hiểm. Chỉ vài phút cuối hiệp một, thủ môn người Tây Ban Nha đã cứu nguy hai pha dứt điểm ngay trong vòng cấm. Đầu tiên là cú "chổng ngược bánh xe" của Steven N'Zonzi. Tiếp theo là pha dứt điểm bằng đầu của Luis Muriel.

Pha cứu thua đẳng cấp của thủ thành David De Gea.      Ảnh: Reuters 

Pha đánh đầu của Muriel cũng chính là thời khắc "tôn vinh" De Gea. Tiền đạo Sevilla thoát khỏi vòng vây của hai trung vệ Manchester United là Chris Smalling và Lindelof. Muriel đứng sát vạch 5m50, thời gian bóng di chuyển từ đầu Muriel tới tay De Gea chỉ có 0,18 giây với tốc độ 25m/s. "Đấy đã là phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, tôi cảm thấy hạnh phúc sau pha bóng cứu thua ấy", De Gea nói. Anh tiết lộ tiền đạo Muriel đã nói với anh sau pha bóng tuyệt đẹp rằng: "Một pha cứu bóng đẳng cấp!".

Manchester United có được trận hòa không bàn thắng trên sân khách là thuận lợi rất lớn cho lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, rắc rối nằm sau trận đấu ở Sevilla rất nhiều. Mối bất hòa với Pogba vẫn chưa thể chấm dứt khi mà tiền vệ Pháp ra sân thi đấu không thực sự tích cực. HLV Mourinho tỏ rõ sự bực bội với tiền đạo Romelu Lukaku ngay trong trận đấu. Ông gọi tiền đạo người Bỉ tới sát đường biên để trao đổi. Sau đó, mọi người nhìn thấy hành động vung tay thể hiện sự bất mãn của Lukaku. Chưa hết, trong phòng họp báo, HLV Mourinho đã phải lên giọng bảo vệ tân binh Alexis Sanchez sau một trận mờ nhạt. Đó là trận đấu ông để tiền đạo Chile đá ở cánh thay vì chơi tự do. Hiệu quả của Sanchez khá thấp và bị thay bằng Rashford ở phút 75.

Rõ ràng Manchester United đã có một trận hòa đầy may mắn. Và, điều mà HLV Mourinho cần làm lúc này là phải tạo ra bầu không khí đoàn kết ở Old Trafford chứ không thể trông chờ mãi vào mỗi David De Gea.     

HẠNH THUẦN

 

Cũng trong khuôn khổ trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League diễn ra rạng sáng 22-2, AS Roma đã gây thất vọng khi để thua ngược Shakhtar Donetsk 1-2 trên sân Stadion Metalist.

Đại diện Italia có bàn thắng mở tỷ số ở cuối hiệp một nhờ công của tiền vệ Cengiz Under với pha dứt điểm chính xác trong tình huống đối mặt với thủ thành Andriy Pyatov. Phút 52, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Facundo Ferreyra bứt tốc độ thoát xuống ngoặt bóng loại bỏ trung vệ Manolas rồi thực hiện pha sửa bóng về góc xa hạ nốt thủ thành Alisson Becker, quân bình tỉ số 1-1 cho Shakhtar Donetsk.

Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, Shakhtar Donetsk tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép AS Roma và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 vào phút 71 sau pha đá phạt trực tiếp của tiền vệ Fred. Thắng trận này, Shakhtar Donetsk đã tạo được chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về trên sân AS Roma vào ngày 14-3 tới.