Dạy học bên "miệng" Hà bá

Thứ hai, 27/11/2017 19:00

Sạt lở nghiêm trọng trên sông Hương, có điểm đã khoét sâu vào tường rào, cổng trường của TrườngTiểu học Hương Thọ ở X. Hương Thọ, TX. Hương Trà, TT-Huế, khiến hàng trăm thầy trò vừa dạy học vừa lo.

Sạt lở hiện khoét sâu vào tường rào, cổng Trường TH Hương Thọ.

Trưa 25-11, UBND X. Hương Thọ cho biết, từ hướng cầu Tả Trạch phía thượng nguồn sông Hương đến Trường Tiểu học (TH) Hương Thọ có trên 30 điểm sạt lở lớn nhỏ, đe dọa hàng trăm hộ dân sinh sống và nhiều trường học ở khu vực này. Nghiêm trọng nhất là đoạn sạt lở trước mặt Trường TH Hương Thọ khiến hàng trăm thầy trò của trường dạy và học trong trạng thái hoang mang, lo sợ khi sạt lở đã ăn tận vào cổng trường và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tuyến đường duy nhất đến Trường TH Hương Thọ ngày 25-11 vẫn tiếp tục bị phong tỏa, cấm người và phương tiện qua lại. Thầy Nguyễn Văn Tồn, Hiệu trưởng Trường TH Hương Thọ nói với vẻ mặt lo lắng: "Trong lúc còn mưa lũ, chiều 23-11, hai phụ huynh chở con đi học, khi mới qua được đoạn bờ sông trước mặt trường mấy giây thì nhiều mảng đất, bê-tông đổ xuống sông. Chúng tôi cùng các thầy cô chạy ra xem thì may mắn cả phụ huynh và học sinh không bị thương tích gì. Tiếp đó, hàng trăm khối đất đá dài hàng chục mét trước trường cứ thế mà đổ sụp xuống sông. Sạt lở ăn sâu vào khoảng 5 mét, nhiều cây cối cũng bị cuốn theo. Do đoạn này sát với bờ tường và cổng trường nên nhà trường buộc phải đóng cửa chính".

Trước thực trạng con đường độc đạo dẫn đến trường bị cắt đứt hoàn toàn, nhà trường buộc phải đập bỏ một đoạn tường rào của trường, rồi xin nhờ hàng xóm cho giáo viên, học sinh đi băng theo đường này. Tuy nhiên, lối đi tạm hẹp, gồ ghề nên việc đi lại rất khó khăn và không an toàn. "Tình trạng sạt lở đã xảy ra gần Trường TH Hương Thọ trước đây nhưng chưa bao giờ nhà trường và các học sinh chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ như thế này", một cô giáo cho hay. Theo cô giáo này, một số học sinh hiếu kỳ khi giờ ra chơi lại rủ nhau về phía sạt lở xem nhưng giáo viên đã kịp thời ngăn lại. Ông Lê Phò, 58 tuổi, sống trong khu vực sạt lở, nói: "Sống ở đây gần cả đời người nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh sạt lở tàn phá dữ dội như vậy. Với tình trạng này, sạt lở dần dần "nuốt" cả trường học, nhà cửa, vườn tược và cơ sở làm ăn của người dân nằm dọc sông Hương nữa".

Trường TH Hương Thọ đã đề nghị lên chính quyền xã và UBND TX Hương Trà có giải pháp cấp bách để chống sạt lở, xây lại đoạn đường bị sạt lở ven sông trên để việc học được bình thường. Ông Nguyễn Xuân Ty- Chủ tịch UBND TX.Hương Trà cho biết, hiện địa phương đã báo cáo sự việc với tỉnh và ngành chức năng. Có khả năng, khi trời tạnh ráo sẽ cho gia cố bằng các bao cát và rọ đá để giúp cho việc học tập của các em sớm ổn định rồi sau đó mới có phương án tiếp theo. Trong khi đó, thầy Nguyễn Văn Tồn lo ngại trong vài ba ngày tới, tình trạng sạt lở sẽ diễn biến phức tạp bởi theo quy luật khi nước dâng sẽ nâng đất lên, khi nước hạ xuống sẽ tiếp tục sụt lún. "Tôi công tác ở đây đã 31 năm nhưng tình trạng sạt lở tại khu vực này là lần đầu tiên diễn ra. Khu vực này cũng từng có xây kè chống sạt lở nhưng phần kè cũng đã trôi theo dòng nước lũ", thầy Tồn nói.  

Ông Mai Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Hương Thọ cho hay: Hiện có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng nằm trên tuyến đường liên xã từ Hương Thọ đi Bình Thành và đi Dương Hòa (TX. Hương Thủy). Trên tuyến đường này, ngoài Trường TH Hương Thọ, còn có trường cấp 2 nên ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân. Hơn 150 hộ dân với gần 1.000 khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở. Trước mắt, lực lượng công an xã đã cho rào hai đường ngăn hai bên để đảm bảo an toàn cho các em và người dân khỏi đi qua khu vực này.

Theo nhiều người dân sống dọc thượng nguồn sông Hương, tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng trên con sông này ngoài nguyên nhân bão lụt vừa qua thì còn do việc khai thác cát sạn bừa bãi. Người dân đã nhiều lần phản ánh, thậm chí cùng nhau đẩy đuổi những thuyền khai thác cát trái phép nhưng "lực bất tòng tâm". "Chưa bao giờ người dân ở X. Hương Thọ lại chứng kiến cảnh sạt lở khủng khiếp như hiện nay. Người dân mong muốn chính quyền sớm khắc phục để tính mạng, nhà cửa, tài sản của dân được đảm bảo", bà Nguyễn Thị Chạy, 57 tuổi, hộ dân bị sạt lở cuốn trôi cả xưởng cưa trong dịp này bày tỏ.

H.LAN