Dạy "luật" bằng... hung khí

Thứ ba, 14/04/2015 11:04

(Cadn.com.vn) - 21 giờ 30 ngày 30-3, nhóm thanh niên gồm Thiên (1998), Băng (1995), Đông (1996), Ksor Niel (1998), Trường (1999, cùng trú làng Chuet 2, P. Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai), Phon (2000), Thinh (1998), Nguyên (1998), Hào (1997), Y Na (1998), Yữ (1999, cùng trú làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP Pleiku), Thăn (trú làng Chuet 1, P. Thắng Lợi, TP Pleiku) và Y Duy (1998, trú làng Mơ Nú, xã Chư Á, TP Pleiku) ngồi chơi tại ngã tư đường Trương Định - Nguyễn Chí Thanh (P. Thắng Lợi). Ngồi tụm năm, tụm ba tán phét một lúc thấy chán nên Trường mượn xe máy Jupiter (không có BKS) của Y Na để đi dạo còn cả nhóm tiếp tục “tám”.

Nói về Trường, sau khi cưỡi xe đi dạo nhưng cũng chẳng biết dạo ở đâu nên chỉ được một lúc thì quay về chỗ các bạn đang ngồi. Để thể hiện trình độ “tay lái lụa”, Trường bấm còi, đánh võng trông phát khiếp. Vừa lúc đó, có chiếc taxi của hãng Mai Linh (không rõ BKS) chạy ngang qua. Đang “lụa”, không kịp đánh tay lái nên Trường va quệt nhẹ vào hông taxi. Loạng choạng suýt té, Trường dừng xe lại nhưng tài xế taxi tiếp tục phóng đi khiến chàng ta rất cay cú. Thấy bạn suýt té, nhóm thanh niên đang ngồi chơi vội chạy tới xem sao thì Thiên liền hô hào cả nhóm đuổi theo đánh cho tài xế và... cái xe kia bài học về “Luật Giao thông”. “Tối kiến” đó đưa được cả nhóm đồng ý, người đi lấy xe, người lấy hung khí gồm dao, rựa, gậy để truy tìm tài xế và chiếc taxi đã va quệt với Trường.

Để chứng tỏ mình là bậc đàn anh, Thiên liền bảo Phon lên xe máy rồi đuổi theo. Không biết chiếc taxi nào đã va quệt với Trường, nhưng khi thấy chiếc taxi của hãng Mai Linh BKS 81A-010.36 chạy trên đường Lê Duẩn theo hướng ngã tư Trương Định - Nguyễn Chí Thanh về trung tâm TP Pleiku thì Thiên tăng tốc đuổi theo. Cho rằng chiếc xe taxi trên là “thủ phạm” nên Thiên, Phon vừa la hét, vừa đuổi theo và bám sau là nhóm thanh niên trên tay lăm lăm hung khí. Điều khiển chiếc taxi trên là anh Đinh Văn Thời (1986, trú 412-Trường Chinh, P. Trà Bá, TP Pleiku) không hiểu chuyện gì nhưng thấy một nhóm thanh niên vừa la hét đuổi theo phía sau nên hoảng sợ nhấn ga bỏ chạy. Khi đến gần ngã ba Lê Duẩn - Nguyễn Chí Thanh, mất bình tĩnh, anh Thời đánh tay lái loạng choạng làm xe leo lên dải phân cách. Ngay lúc đó, Thiên và Phon hùng hổ lao tới. Hoảng loạn, anh Thời liền đóng cửa xe “cố thủ” bên trong. Thấy không “dạy” được tài xế thế nào là “Luật Giao thông”, Thiên bực tức đạp vào cửa phía anh Thời đang ngồi, còn Phon cầm đá đập bể kính chắn gió phía sau bên trái.

Đang cố thủ, thấy nhóm của Thiên có thêm nhiều đối tượng khác là Ksor Niel, Băng, Thinh, Y Duy, Đông, Thăn kéo đến, trên tay lăm lăm dao, rựa, gậy và đá nên anh Thời phải mở cửa tháo chạy thoát thân. Không “dạy” được tài xế, cả bọn quay sang “giải quyết” chiếc taxi. Các đối tượng thay nhau dùng dao, rựa, gậy, gạch đá đập phá làm hư hỏng nhiều bộ phận của taxi như: cửa, kính, đèn lốp... Riêng Hào và Nguyên cũng điều khiển xe máy đi “trợ giúp” đồng bọn nhưng khi giữa đường xe bị hết xăng nên quay về.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, xét mức độ nghiêm trọng cũng như tính chất manh động của các đối tượng, CQĐT CATP Pleiku đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời của người bị hại, nhân chứng và những người có liên quan. Sau đó, các đối tượng trên đã đến Cơ quan CA đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, CQĐT đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Hiện CQĐT CATP Pleiku đang tiến hành định giá tài sản bị thiệt hại của chiếc taxi để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi hủy hoại tài sản đối với các đối tượng trên.

M.T