“Dạy” người, người dạy!

Thứ tư, 01/07/2015 10:33

Dạy” nhau bằng bạo lực

(Cadn.com.vn) - Theo kết quả xác minh, điều tra ban đầu của CAH Ia Grai, Gia Lai: 17 giờ ngày 13-5, Trần Hữu Quân (1983, trú thôn Lập Thành, xã Ia Yok, H. Ia Grai, Gia Lai) cùng Hồ Minh Phước (1979, trú thôn 7, xã Ia Nhin, H. Chư Păh, Gia Lai), Nguyễn Dương Ánh (1979) và Nguyễn Văn Nguyên (1985) rủ nhau đến uống cà-phê tại quán Chuỗi Ngọc (làng Bồ 2, xã Ia Yok). Tại đây, khi thấy chị Trần Thị Ngọc Diệp (1990, trú thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok) đi ngang thì Quân gọi vào uống cà-phê. Tuy nhiên, khi vào quán thì thấy Quân cũng như bạn của Quân đều là những thanh niên từng có tiền án nên chị Diệp e ngại và bảo có việc nhà, xin phép về trước. Khi chị Diệp ra ngoài quán thì có em ruột là Trần Tiến Sang (1999) cùng bạn của Sang là Trần Thái Sơn đến đón bằng xe máy.

Lúc này, thấy Sang đến nên Quân gọi vào để “nói chuyện”. Sau khi giao xe máy cho chị Diệp về nhà thì Sang cùng Sơn vào quán cà-phê tới gần chỗ Quân ngồi. Quân hất hàm hỏi giọng đàn anh: “Mày đợt này chạy xe hơi bị láo. Thích làm đại ca hả?”. Thấy Quân nói vậy Sang chỉ gục đầu mà không trả lời. Cho rằng “thằng nhóc mất dạy”, Quân đứng dậy tát vào mặt Sang và tiếp tục đe dọa đánh. Thấy vậy, Sơn điện thoại về cho chị Diệp báo rằng Quân đang đánh Sang. Một lát sau, Diệp đi lên quán cà-phê và can ngăn Quân: “Sao anh lại đánh nó? Có gì sai thì còn gia đình em dạy dỗ nó”. Hất hàm chỉ về phía Sang, Quân giở giọng đại ca: “Nhà mày không dạy được nó để tao dạy cho” rồi tiếp tục lao vào đánh Sang.

Được chị Diệp can ngăn, Sang bỏ về nhà và khoảng 5 phút sau thì bà Lê Thị Mai (mẹ ruột của Sang) cũng đến quán cà-phê hỏi lý do vì sao Quân đánh con trai của bà. Thế nhưng, Quân không những không giải thích mà còn đánh vào mặt bà Mai. Thấy mẹ bị đánh, chị Diệp điện thoại cho bố là ông Trần Văn Hà (1964) đến giải quyết. Khoảng 10 phút sau, ông Hà đi ô-tô tới và cầm con dao ném thẳng về phía Quân đang đứng nhưng không trúng. Cũng lúc đó, vừa uất ức chuyện bị Quân “dạy” và nghe mẹ cũng bị Quân đánh, Sang chạy tới cầm theo dao quắm chém vào đầu làm Quân gục tại chỗ. Thấy vậy, bà Mai nhào tới ôm Sang lại thì bị đứt 4 ngón tay phải do cứa vào dao quắm. Ngay sau đó, Quân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Binh đoàn 15, còn bà Mai được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.

Các vật chứng liên quan đến vụ việc được CQĐT CAH Ia Grai thu giữ.

Tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

Sau khi vụ việc xảy ra, Quân đã không có đơn tới cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CAH Ia Grai tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc. Đồng thời, sau khi Quân ra viện, CAH tiến hành làm việc nhưng Quân chưa có đơn yêu cầu cơ quan CA giải quyết cũng như không đề nghị giám định thương tích.

Trong lúc đó, 13 giờ 30 ngày 8-6, khi Quân vừa đi uống rượu với một số thanh niên khác về gần nhà thì gặp ông Hà cùng Lê Mạnh Cường (1990, lái xe của ông Hà), Nguyễn Văn Hóa (1986, bạn của Quân) đang chở Quân thấy vậy liền dừng xe lại. Ông Hà liền đến, hỏi: “Sao mày đòi giết cả gia đình tao?”. Quân im lặng không trả lời thì bị ông Hà tát vào mặt. Thấy vậy, Hóa cùng một người khác can ngăn ông Hà. Khi Quân đang đi vào nhà thì Trần Bảo Trưởng (1992) và Trần Tiến Sang (đều là con ông Hà) đi xe máy đến dùng gậy đánh Quân. Quân bỏ chạy vào nhà, cầm cái xẻng để chống trả, khi Quân thất thế thì bị Sang cầm viên gạch đập 3 cái vào đầu.

Nhận được tin báo, lực lượng CAX Ia Yok có mặt kịp thời và ngăn chặn vụ việc, đồng thời người nhà đưa Quân đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CAH Ia Grai phối hợp cùng VKSND H. Ia Grai và CAX Ia Yok tiến hành điều tra ban đầu, lập biên bản khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, thu giữ các vật chứng và tiến hành làm việc với những người có liên quan. Đến ngày 8-6, vợ của Quân là chị Khổng Thị Thơm đã có đơn yêu cầu CQĐT CAH Ia Grai khởi tố vụ án.

Qua trao đổi, thiếu tá Nguyễn Phi Hùng - Phó trưởng CAH Ia Grai, cho biết: “Quân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn, đã tỉnh táo và là người trực tiếp bị xâm hại đến sức khỏe nên cơ quan CA sẽ tiến hành làm việc với Quân. Đến thời điểm này, CAH đang chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở và gia đình Trần Hữu Quân khi có yêu cầu sẽ nhanh chóng điều tra theo trình tự thủ tục pháp luật. Không có việc chúng tôi bỏ sót người, lọt tội trong vụ việc như một số thông tin, dư luận đã nêu. Bởi vụ việc chưa khởi tố vụ án hình sự, chưa khởi tố bị can do chưa có yêu cầu của người bị hại và chưa có đề nghị giám định thương tích”.

Đồng thời, cũng theo thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, liên quan đến vụ việc trên, người chở Quân về là anh Nguyễn Văn Hóa khai nhận: ông Hà dùng tay đánh vào mặt Quân, còn Trưởng cầm theo dao, Sang cầm theo thanh sắt đánh Quân trúng hay không thì Hóa không rõ. Trong lúc đó, Lê Mạnh Cường cầm viên gạch 6 lỗ đánh vào đầu Quân 3 cái. Tuy nhiên, lời khai trên của Hóa với những người liên quan còn nhiều mâu thuẫn. Hiện CQĐT CAH Ia Grai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Tân