Lượt đi tứ kết UEFA Champions League:

Đè bẹp Dortmund, Real đặt vé vào bán kết

Thứ năm, 03/04/2014 09:48

(Cadn.com.vn) - Một Dortmund sứt mẻ đội hình quá nhiều đã không còn duy trì được sức mạnh trong chuyến làm khách đến Bernabeu. Trong cuộc chiến không cân sức như thế, Real đã làm rất tốt khi giành chiến thắng 3-0 và gần như đặt vé vào bán kết.

Vốn là một đội bóng ưa thích lối chơi tấn công và đá đẹp nhưng ở Bernabeu, Dortmund không thể làm theo điều mình thích. Trước chủ nhà Real Madrid quá mạnh, Dortmund đã chủ động chơi phòng ngự phản công.

Dù thận trọng trước đối thủ đã từng đá bay mình ra khỏi đấu trường Champions League năm ngoái nhưng Real với đội hình vượt trội mọi mặt đã sớm áp đặt được lối chơi tấn công lên Dortmund.

Ngay phút thứ 3, Gareth Bale đã khiến các khán đài sân Bernabeu như nổ tung sau pha chích mũi giày giúp Real mở tỷ số trận đấu.  Trong tình huống này, Carvajal đã có pha đột phá bên cánh phải trước khi thực hiện đường chuyền để Bale băng xuống đánh bại thủ thành Weidenfeller. Nhưng cũng phải thừa nhận, hàng thủ Dortmund có phần thiếu quyết đoán trong bàn thua này.

Bàn mở tỷ số của Bale.

Thua bàn từ quá sớm, Dortmund có vẻ đánh mất tình thần- một điều hiếm thấy với một đội bóng Đức. Để rồi, những pha phản công của “Vàng đen” tỏ ra quá yếu ớt. Không những thế, đến phút 29, họ đón nhận bàn thua thứ hai sau cú dứt điểm hiểm của Isco trong vòng cấm.

2-0 là tỷ số của hiệp một nghiêng về Real nhưng nếu thủ thành Weidenfeller không xuất sắc cứu thua hai cú đá phạt rất khó chịu của Ronaldo và Bale thì có lẽ Dortmund đã phải nhận thêm bàn thua.

 Sang hiệp hai, Dortmund đẩy cao đội hình tấn công và thế trận trở nên khá cân bằng. Tuy nhiên, khi Dortmund chưa cụ thể hóa được thế trận tấn công khá tốt của mình thì họ đã phải nhận thêm bàn thua ở phút 62. Người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho Real không ai khác là Ronaldo. Với pha lập công này, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có 14 bàn thắng, san bằng kỷ lục của Messi ở mùa giải 2011/2012.

Pha ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Real của Ronaldo, cũng là bàn thắng thứ 14
của anh tại Champions League năm nay.

Những phút cuối trận, Dortmund dồn lên tấn công và đưa Real vào thế chống đỡ. Tuy nhiên, không có bàn thắng danh dự nào cho đại diện nước Đức. Cơ hội có thể tạo nên bất ngờ trong cuộc tái đấu ở Signal Iduna Park là quá khó với Dortmund lúc này.

Quang Hải