Đè bẹp Macau, U22 Việt Nam chờ quyết đấu U22 Hàn Quốc

Thứ bảy, 22/07/2017 10:28

Lượt trận thứ hai bảng I vòng loại U23 Châu Á 2018 diễn ra ngày 21-7 trên sân Thống Nhất, U22 Timor Leste đã tạo bất ngờ lớn khi cầm hòa U22 Hàn Quốc tỷ số 0-0. Trong khi đó, U22 Việt Nam đã có chiến thắng đậm 8-1 trước U22 Macau (TQ). Với kết quả này, U22 Việt Nam vươn lên xếp nhất bảng I và chờ quyết đấu với U22 Hàn Quốc để cạnh tranh tấm vé vào VCK.

Các cầu thủ U22 Việt Nam có trận đấu như "dạo chơi" trước U22 Macau và thắng nhẹ nhàng 8-1. 
Ảnh: T.N

Trong trận đấu tối qua gặp chủ nhà U22 Việt Nam, U22 Macau đã ghi được bàn thắng danh dự nhưng toàn cục cho thấy họ đúng là một đội bóng "bán chuyên nghiệp". Khẳng định vậy bởi nhiều cầu thủ U22 Macau không cho thấy được những kỹ năng cơ bản. Họ xử lý bóng rất lóng ngóng và dường như suốt trận đấu chỉ biết lo phòng ngự.

Bàn thắng duy nhất mà U22 Macau ghi được xuất phát từ quả đá phạt và Wa Keng đánh đầu tung lưới Phí Minh Long. Tuy nhiên có thể thấy ở tình huống này, các hậu vệ chủ nhà rất chủ quan, nhất là trung vệ Văn Khánh. Ngoài bàn thắng này, U22 Macau không để lại được dấu ấn nào, ngoài việc "dựng xe buýt" trước khung thành.

Về phía U22 Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chủ ý thử nghiệm nhân sự khi tung ra đội hình có đến 8 thay đổi so với trận gặp U22 Timor Leste. Chỉ có 3 vị trí được giữ nguyên so với trận trước là trung vệ Văn Khánh, tiền vệ Văn Toàn và tiền đạo Công Phượng. Đáng chú ý, tiền vệ Lương Xuân Trường đã trở lại để đóng vai trò nhạc trưởng của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam khởi đầu quá thuận lợi khi ghi được đến 3 bàn thắng trong vòng 10 phút. Ngay phút 3, Thanh Bình đá bồi mở tỷ số. Chỉ 3 phút sau, Văn Toàn tung cú vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút thứ 10, U22 Việt Nam được hưởng quả 11m và Công Phượng nâng tỷ số lên 3-0.

Gặp một đối thủ quá yếu và khởi đầu trơn tru, các cầu thủ U22 Việt Nam tha hồ phô diễn kỹ năng và phối hợp đẹp mắt. Trong thế trận ấy, vấn đề ghi thêm bàn thắng với U22 Việt Nam chỉ là thời gian. Phút 19, Thanh Bình hoàn thành cú đúp và nâng tỷ số lên 4-0. Trước khi hiệp một kết thúc, U22 Việt Nam có thêm 2 bàn thắng nữa của Xuân Trường (penalty) và Văn Khánh. Đáng chú ý, HLV Hữu Thắng đã rút Công Phượng ra sân ở phút 39 để nhường chỗ cho Hồ Tuấn Tài.

Sang hiệp hai, HLV Hữu Thắng đưa Hồng Duy vào thay Quang Hải. Ngay khi vào sân, Hồng Duy đã lập công ở phút 48 để nâng tỷ số lên 7-0 cho chủ nhà Việt Nam. Thế trận vẫn hoàn toàn một chiều nghiêng về U22 Việt Nam. Đến phút 68, Văn Toàn nâng tỷ số lên 8-0. U22 Việt Nam sau đó chơi chậm lại và có phần chủ quan. Chính điều đó đã giúp U22 Macau có bàn thắng danh dự.

Ở trận đấu trước đó, U22 Timor Leste đã tạo nên "địa chấn" khi cầm hòa U22 Hàn Quốc tỷ số 0-0. Trận này, các cầu thủ Timor Leste đã kiên cường chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của U22 Hàn Quốc. Trong một ngày kém may mắn, các chân sút trẻ đến từ Hàn Quốc đã không thể làm tung lưới đối thủ được đánh giá quá yếu so với mình.

Với kết quả này, U22 Việt Nam vươn lên xếp nhất bảng I với 6 điểm, U22 Hàn Quốc tụt xuống nhì với 4 điểm, U22 Timor Leste thứ 3 với 1 điểm và U22 Macau chót bảng khi chưa có điểm nào. Lượt cuối diễn ra vào ngày 23-7 tới, U22 Việt Nam quyết đấu với U22 Hàn Quốc để cạnh tranh ngôi nhất bảng và tấm vé đi thẳng vào VCK U23 Châu Á 2018. Chỉ cần hòa là U22 Việt Nam nhất bảng. Trong trường hợp thua, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng nhiều cơ hội giành vé với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt.

QUANG HẢI